Bắt đầu tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, chị em chúng tôi một lần nữa có cơ hội đến thăm các mái ấm xung quanh khu vực Thủ Đức và các vùng lân cận. Chẳng cần phải ở đâu xa hay cũng không cần được quảng cáo- chuẩn bị rầm rộ, các mái ấm chị em chúng tôi đến tuy nhỏ nhắn về diện tích nhưng lại rộng lớn trong tình người, bao la trong cái tâm của đời sống phục vụ.
Chữ tâm chúng tôi nhìn thấy ở đây từ quý Cha- quý Thầy Dòng Camilo nơi có các mái ấm dành cho bệnh nhân AIDs cuối đời và cho các em cô nhi mang trong mình căn bệnh thế kỷ vì cha mẹ lầm lỡ; đó là từ các Sr Dòng Trinh Vương, nơi các cụ già neo đơn, cô thế cô thân được chăm sóc phụng dưỡng; hay từ các Sr Dòng Phaolo và các anh chị em cộng tác viên trong việc chăm sóc các em bị động kinh- bại liệt.

Các mái ấm mà chị em chúng tôi được thăm hỏi giúp cho chúng tôi nhìn lại chính hồng ân làm người của mình và cung cách phục vụ tha nhân của bản thân ngay hiện tại và tương lai. Và chúng ta cần thiết lắm để làm một điều gì đó thiết thực nhất cho những con người khốn khổ này dẫu biết rằng cuộc sống của họ như ngọn đèn đang treo trước gió chẳng biết tắt lúc nào.
Xin Thánh Tâm Chúa sẽ tuôn đổ muôn ngàn ơn phúc xuống trên quý Cha, quý Thầy, quý Sr và mọi người phục vụ những con người đau khổ ấy, để mọi người đều được bao bọc trong trái tim vô biên của Ngài và cảm nếm được vị ngọt của tình yêu phục vụ.

Mary Oanh Nguyen