22/12/2020 -

Bác ái xã hội

607
Cộng đoàn Têrêsa Phú Hòa - mang Giáng sinh yêu thương đến người nghèo

Giáng sinh đang đến rất gần. Ngoài việc trang hoàng đèn sao lấp lánh thì chị em tại một số cộng đoàn đã dành thời gian và chút ít chi tiêu hằng ngày để chia sẻ niềm vui Giáng sinh với người nghèo.

Như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài huấn dụ ngày 20/12/2020: “Người đau khổ là hang đá sống động nơi chúng ta thật sự gặp Chúa.” Ngài mời gọi: “Chúng ta hãy nhìn xung quanh chúng ta, chúng ta hãy quan sát đặc biệt những người nghèo khổ: người anh em đau khổ, ở bất cứ nơi đâu, người anh em đau khổ thuộc về chúng ta. Đó là Chúa Giêsu trong máng cỏ

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, cùng với mong ước lễ Giáng sinh sẽ thật sự có ý nghĩa hơn khi những nghèo đang vất vả mưu sinh, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn…đều được hưởng một mùa Giáng sinh an lành ấm áp trong sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng

Chiều hôm qua (ngày 21.12.2020), vào lúc 13giờ, cộng đoàn Têrêsa Phú Hòa, cùng với Cha xứ và quý vị ân nhân đã chia sẻ 100 phần quà Giáng Sinh, bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm khác cho các gia đình láng giềng nghèo đơn chiếc trong giáo xứ và ở các vùng lân cận.

Một phần quà nhỏ mọn nhưng chắc chắn sẽ làm vơi đi phần nào sự nhọc nhằn, vất vả của những người đang miệt mài tần tảo mưu sinh hằng ngày mà vẫn cơm không đủ no, áo không đủ ấm cho những ngày đông giá đã về.

 
BTT
114.864864865135.135135135250