14/12/2020 -

Bác ái xã hội

611
Mang hơi ấm mùa Đông về bản làng Tây Nguyên

Mùa đông chưa ấm của làng Tày - xã Cư knia - Cư jut-Đăknong.....

Gió đông về Sài gòn đầy nắng cũng ấm áp bởi bao kiểu áo ấm ..... nhưng cũng gió đông về, sáng nay nơi chúng tôi đặt chân đến, cái nắng của đất trời Tây nguyên không đủ để làm ấm cuộc sống và con tim của những người anh em dân tộc Tày nghèo khổ này....

1. Trong căn nhà xiêu vẹo, để giảm cái lạnh thấu da thịt khi đêm về ông lót các khe tường bằng những tấm bìa cartoon và giấy báo ....

2. Nơi căn nhà nhỏ xíu trong làng là hoàn cảnh của ông Vi văn Việt tai biến liệt nửa người ba năm, con trai ông mới mất được hai tháng, hai bé cháu 11tuổi và 9 tuổi ở với hai ông bà... Tất cả chúng tôi lặng đi không nói được câu từ ấm áp nào khi cô bé bật khóc "Con nhớ ba....". Mùa đông này trong căn nhà gió lùa cái lạnh sẽ lạnh lẽo hơn vì một đứa bé mất ba, người ông bệnh tật sẽ đau đớn lòng hơn vì chẳng thể lau đi giọt nước mắt của cháu mình....

 




Mùa đông chưa ấm  tại làng Thái và làng Êđê xã Đắc Wil .....

Ngày thứ hai của những  bước chân thăm viếng, chúng tôi gửi đến những phần quà nho nhỏ cho một số gia đình sắc tộc nghèo với ước mong cuộc sống của họ trong những ngày đông ấm áp tình người hơn .... Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý ân nhân đã nối vòng tay để các Sr Đaminh Rosa Lima tại giáo họ Trinh Vương - giáo xứ Phúc Thành - giáo phận Buôn Mê Thuột chuyển trao cho những người anh em này. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban nhiều ân sủng của Ngài trên quý vị ân nhân. Cùng chúc quý ân nhân một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc đầy ắp yêu thương và thật nhiều niềm vui.

Những mảnh đời bé nhỏ và nghèo khổ cả về thân phận và cuộc sống mưu sinh này, dường như cứ "nghèo  bền vững" chứ không như khẩu hiệu xoá nghèo bền vững của loa phát thanh. . . Bởi trên vùng  đất " chó ăn đá gà ăn sỏi" thì " có sức người sỏi đá cũng thành cơm" chỉ là ảo tưởng... Qua chính sách tái định cư cho người thiểu số, đất đai công sức họ khai phá rơi vào tay một số người đổi lại họ được mảnh đất khô cằn ít ỏi.... và cùng với sự trượt giá của cây tiêu cuộc sống của họ thành tiêu điều bởi họ  không cách gì trả nợ nhà nước được đành chịu xiết nhà xiết đất với cái giá rẻ mạt ....


Ước mong tấm lòng hào sảng, con tim nồng ấm của những cánh tay nối dài sẽ mang đến cho những mảnh đời như trên một mùa Giáng Sinh ấm áp hơn.... và mong rằng, đời sống của những gia đình nghèo này nở hoa trong tương lai gần nhất ....

Cầu chúc mọi người và mọi nhà một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp yêu thương.
Hương Thảo
114.864864865135.135135135250