24/10/2022 -

Các cộng đoàn

431
Vùng Lâm Đồng - học hỏi lịch sử Dòng


Đức Thánh Cha Phanxicô trong trong Tông thư Năm Đời Sống Thánh Hiến đã viết như sau:“Các Hội dòng, khi kể lịch sử riêng của mình là dâng lời ca tụng Thiên Chúa và tạ ơn Ngài vì tất cả các ơn Ngài ban cho…” [1]Vì vậy, một trong  những việc chuẩn bị mừng Năm Thánh là cùng nhau ôn lại lịch sử Dòng. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc ôn lại lịch sử Hội Dòng đang được thực hiện theo vùng miền, trải dài trước và trong suốt Năm Thánh để ôn nhớ, học hỏi và tạ ơn.


Ánh nắng vàng cuối thu của cao nguyên Lâm Đồng rất thuận lợi để quý chị em tại các cộng đoàn vùng Bảo Lộc, Đơn Dương và Đà Lạt qui tụ về Tu viện Mẹ Lên Trời Lạc Lâm để cùng với Dì Phụ tá Bề trên Tổng quyền Anê Nguyễn Thị Thịnh “ôn cố tri tân” đọc lại lịch sử Dòng trong hai ngày 22 và 23 tháng 10 vừa qua.

Dù không thể qui tụ chị em trong toàn Dòng tại một địa điểm, nhưng mỗi chị em đều ý thức; “Việc học hỏi lịch sử riêng của mình là điều cần thiết để giữ cho căn tính sống động, để làm vững mạnh sự hiệp nhất của gia đình và để đem lại ý nghĩa của việc các thành viên thuộc về gia đình này…
[2] vì thế, tất cả mọi thành viên đều chung một cảm thức, một lòng mến, một tinh thần hướng về Hội Dòng, ai nấy đều hăng hái, vui tươi, chăm chú lắng nghe từng tích truyện liên quan đến Hội dòng. Dì Phụ tá Bề trên Tổng quyền Anê đã từng bước khơi lại chặng đường hình thành và phát triển của Dòng và nhấn mạnh đến tinh thần dấn thân của quý dì tiền bối trong hoàn cảnh khó khăn nhất của lịch sử phát triển Dòng. Có lẽ, đối với các thế hệ trẻ, thì việc học hiểu về cội nguồn và quý dì tiền bối - những người đã dày công xây dựng Hội dòng có được như ngày hôm nay cũng là một cách bảo vệ gia sản Hội Dòng.

Đọc lại lịch sử Dòng không phải để thuộc lòng những con số hay để biết chính xác từng sự kiện, từng biến cố đã qua, cũng “không phải là việc khảo cổ hoặc để nhớ nhung vô ích, mà đúng hơn, là nhìn lại hành trình của các thế hệ đã qua để đón nhận các gợi hứng, các ý hướng, các dự án, các giá trị đã thúc đẩy Đấng Tổ Phụ lập nên Hội Dòng. Đó cũng là một cách, để thông qua lịch sử, các thành viên ý thức việc làm thế nào cho đặc sủng được sống, để nhận ra những sáng kiến nào đã giúp Hội Dòng vượt qua được những khó khăn thuở ban đầu”
[3].

Vì thế, đây là dịp thuận lợi để chị em cùng nhau nhìn lại hành trình 50 năm đã qua để xác tín rằng; mỗi chặng đường đã qua hay đang tới, dù thăng hay trầm cũng đều là ân sủng của Thiên Chúa. Lịch sử đem lại cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn cội, về các đấng bậc, các vị tiền bối, và khi nhìn về quãng đường đã qua như vậy, mỗi người sẽ biết mình phải tiếp bước thế nào để xứng đáng với những gì đã lãnh nhận.

Hai ngày học hỏi đã khép lại nhưng khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm chị em là tâm tình tạ ơn và niềm vui của những ngày sum họp, đồng thời mỗi chị em được gia tăng lòng hăng say, nhiệt huyết để tiếp tục phát huy gia sản của Dòng theo tinh thần của Cha Thánh Đa Minh và thánh Rosa Lima mỗi ngày triển nở hơn trong hiện tại.

Tạ ơn Chúa vì “việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125, 3).


BTT

[1] Tông thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, số I, 1
[2]Sđd
[3] Sđd
114.864864865135.135135135250