21/09/2020 -

Các khối huấn luyện

928
Cảm nhận đi tông đồ

“Sơ ơi, mẹ con vui lắm đó”_ cô Nguyện xúc động khi chị em học viện đến thăm hai mẹ con cô hôm Chúa nhật vừa qua.

Mặc dù hai mẹ con cô Nguyện không phải là một trong những hộ nghèo nhất giáo xứ thánh Nguyễn Duy Khang, nhưng vì con cháu ở xa nên hai mẹ con cô Nguyện sống trong cảnh neo người. Cuộc sống mưu sinh nên con cháu mỗi đứa một nơi, đi làm ăn xa. Và vì thế mà mỗi ngày cô Nguyện đi bán rau từ sáng sớm đến quá trưa mới về lo cơm nước cho mẹ già. Bà cụ năm nay đã ngoài chín mươi nên khó đi lại, bà thường thì chỉ ngồi hay nằm thôi. Bởi thế, bà cụ khao khát có người đến để chai sẻ vài câu chuyện để bớt sự vắng lặng một mình. Nhưng cô Nguyện thì đã lo buôn bán, con cháu ở quá xa, hàng xóm thì họ cũng phải lo cho gia đình họ. Chính vì thế mà khi chị em học viện đến  thăm bà, bà đã rất đỗi vui mừng. Mặc dù, bà cảm thấy mệt những thấy các Sơ đến là bà cố gắng mấp máy môi cười móm mém và như muốn nói chuyện nhưng sức khỏe của bà không cho phép. Bà mong muốn có người cùng chia sẻ dù là ôn lại quá khứ hay những câu chuyện buồn vui của cuộc đời. Đó là một mong ước rất bình dị nhưng đã thể hiện một nỗi khao khát tình cảm thân thương, gần gũi, tận tâm.

Qua chuyến thăm nhà hai mẹ con cụ Nguyện tôi cảm nhận được tặng quà không chỉ là  những món quà vật chất nhưng quan trọng hơn là tình yêu thương, một sự chia sẻ, lắng nghe. Đôi khi, chỉ một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thân thiện, hay một câu nói chân tình cũng đủ làm viên mãn một trái tim! Hãy cho đi để thấy rằng đời sống thật phong phú. Đó cũng chính là niềm vui của sự cho đi với một tình yêu thực sự như hai tác giả Azim Jamal và Harvey đã muốn chia sẻ qua tác phẩm “Cho Đi là còn mãi”. Quả thật, cuộc sống là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng, mỗi người chúng ta là một mắt xích quan trọng trong vòng liên kết ấy. Hơn nữa, là một người tu sĩ, tôi cũng phải họa lại cách sống động gương mặt của thầy Giêsu trong chính đời sống chia sẻ với mọi người.

Nữ tu Anna Vũ Thị Thùy Dung


 
114.864864865135.135135135250