21/12/2019 -

Các khối huấn luyện

387
Tâm Tình Giáng Sinh

Giáng Sinh nay đã gần kề
Cho tôi nhắn gửi lời thề sắt son
Lời đầu với Chúa cao tôn
Rằng con mong nói tạ ơn tình Ngài
Trước khi con có hình hài
Con đây được Chúa an bài cách riêng
Bước theo tiếng gọi thiêng liêng
Trở nên bạn hữu sống riêng cho Ngài
Nợ kia không để ngày mai
Con xin đáp trả tình Ngài hôm nay
Ngôi Hai mở rộng bàn tay
Ơn thiêng đón nhận con đây mọn hèn.

Hồng ân Giáng Sinh
Đêm đông Chúa đã sinh ra
Hài Nhi bé bỏng thật là đáng yêu
Khí trời lạnh lẽo tiêu điều
Máng cỏ xinh xắn yêu kiều làm sao
Cớ sao Ngài ở trên cao
Hạ trần giáng thế chuộc bao lỗi lầm
Phúc cho những kẻ từ tâm
Đón nhận Thánh ý âm thầm lắng nghe
Thu qua đông tới rồi hè
Bao lần hờ hững chẳng nghe tiếng lòng
Chúa dựng con giữa hư không
Kết tình kết nghĩa mặn nồng yêu thương
Gọi con tiến bước con đường
Dấn thân phục vụ tỏ tường phúc âm
Đời con lắm lúc thăng trầm
Tin rằng Chúa vẫn âm thầm dõi theo
Dầu cho đau khỏ ngặt nghèo
Bao cơn sóng cả tay chèo Chúa nâng
Từ đây con nguyện xin vâng
Dâng lên Thánh Tử nhân trần hát khen
Đêm nay nhạc trống vang lên
Tung hô con Chúa trở nên người trần
Thắp nên ngọn lửa hồng ân
Bừng lên lòng mến gian trần khô khan
Thánh ân tuôn đổ tràn lan
Thế trần vui sống bình an muôn đời.


Dấu Chân
 
114.864864865135.135135135250