27/05/2023 -

Các Thánh Dòng

1074
Ngày 27/5 - Chân phước An-rê Phơ-ran-si

Ngày 27/5

Chân phước An-rê Phơ-ran-si

B. Andreas Franchi

(1335-1401)

Mục tử có mùi chiên

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mong muốn các linh mục: “Hãy trở thành những người chăn chiên có “mùi chiên”, làm cho các mùi ấy thành cái mùi thực, giống các người chăn chiên ở giữa đoàn chiên…”[1] Mong muốn này sẽ mãi nhắc nhở các linh mục của Chúa khi thi hành sứ vụ tông đồ. Mang lấy “mùi chiên” các mục tử cũng đồng thời mang lấy “mùi của Chiên Thiên Chúa”.

Giờ phút này đây, giữa những ồn ào náo động của cuộc sống… Chúng ta lắng đọng tâm hồn, để cùng cầu nguyện cho các vị mục tử ngang qua cuộc đời của chân phước giám mục An-rê Phơ-ran-si, để các mục tử làm nên những hình ảnh đẹp trong đời và càng ngày càng nên giống vị Mục tử Tối Cao.

An-rê Phơ-ran-si sinh năm 1335 tại vùng Pit-tô-gia nước Ý. Nhắc đến giai đoạn cha An-rê sinh sống, người ta dễ dàng nhớ đến một giai đoạn lịch sử mà trận dịch hạch khủng khiếp đã tàn phá con người và mọi hoạt động đang diễn ra. Được gìn giữ bình an khỏi trận dịch hạnh, cha An-rê chuyên cần cầu nguyện, học hành chăm chỉ và xin gia nhập dòng Đa Minh.

Trở thành một nhà chiêm niệm sâu sắc và một nhà thần học danh tiếng, mục tử An-rê sống giữa đoàn chiên, bước đi cùng đoàn chiên bằng việc giảng thuyết, nhờ đó ngài đưa được nhiều tội nhân trở về đường ngay nẻo chính. Vốn yêu thích sự đơn sơ, khó nghèo nên khi làm giám mục cha An-rê vẫn sống đơn sơ giản dị và gần gũi đoàn chiên như trước. Nếu ai đó muốn tìm thấy nơi cha sự thay đổi thì đó chính là sự nhiệt tâm hơn để lo cho phần rỗi các linh hồn, sự gần gũi với người khốn khổ hơn để lo cho họ của ăn thiêng liêng và của ăn vật chất, sự nhạy bén trước những thiếu thốn về nơi thờ phượng mà cha đã trích phần lớn bổng lộc để xây các thánh đường…

Với vai trò chủ chăn, các vị mục tử luôn khát mong dẫn dắt đoàn chiên ngày một lớn mạnh trong đời sống nhân bản, đời sống Kitô hữu và vững bước trong ánh sáng đức tin. Thế nhưng, “nắng lửa trần gian” là những cám dỗ ngọt ngào, là những khó khăn - chán nản, vẫn luôn vây bủa và sẵn sàng thiêu đốt các ngài. Nguyện ước cho các vị mục tử mãi thắm nồng tình yêu và lòng mến như vị Mục Tử Tối Cao để vượt thắng tất cả. Nguyện ước cho các vị mục tử dù ngổn ngang công việc mục vụ, công việc hành chính của giáo xứ, vẫn không bị bó hẹp trong khoảng trời khép kín, không đánh mất những tương quan tốt đẹp với giáo dân, không ngại ngần với những điểm hẹn thân thương của đời mục tử. Ước gì các vị mục tử ít khi vắng mặt trong các hoạt động gần gũi với đoàn chiên: đó là những buổi cùng sinh hoạt với giáo lý viên, huynh trưởng, với đoàn thiếu nhi Thánh Thể, với các hội đoàn hiền mẫu, gia trưởng, thanh nữ, thanh niên; đó là những chuyến viếng thăm các gia đình neo đơn, thiếu thốn; đó là những lần nhanh chóng đến xức dầu cho người hấp hối giữa đêm khuya mà đường đất lầy lội hiểm nguy…

Luôn vâng theo Thánh ý Chúa và đặt lợi ích của đoàn chiên lên trên, sau hai mươi ba năm phục vụ tận tình, khi nhận thấy sức khỏe của bản thân khó có thể chu toàn được phận vụ, cha An-rê Phơ-ran-si đã khiêm nhường và can đảm xin từ nhiệm. Cha qua đời năm 66 tuổi (26/5/1401) sau khi cha từ nhiệm một năm. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XI đã tôn cha lên hàng chân phước. Cha An-rê đã chấp nhận “chết đi chính mình, chết đi cái tôi và cả danh dự bản thân” để thêm hoàn trọn lý tưởng dẫn dắt đoàn chiên. Đây cũng là hành động mà đức giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đã can đảm thực hiện.

Lạy Chúa, đàn chiên của Chúa cần có mục tử và mục tử cũng cần có đàn chiên. Ước chi “đàn chiên cũng cần biết mục tử đã mang lấy mùi của chúng”[2]. Nguyện Chúa thương đồng hành nâng đỡ vì dù chúng con là con chiên hay là mục tử, chúng con vẫn còn đó rất nhiều yếu đuối. Nhờ lời chuyển cầu của chân phước An- rê Phơ-ran-si, xin cho các mục tử luôn an vui, nhiệt tâm và “được chìm sâu trong đời sống của dân Chúa, luôn sẵn sàng để tay lấm bẩn trong các việc mục vụ”[3]. Xin cũng giúp đàn chiên biết vâng nghe mục tử, để cả chiên và cả mục tử bước đi đúng đường lối của Chúa. Amen

 

[1] ĐTC Phan-xi-cô, trong bài giảng Lễ Làm Phép Dầu thứ năm Tuần Thánh, tại đền thờ Thánh Phê-rô ngày 28/3/2013.

[2] Trích “Cuộc cách mạng của giáo hoàng Phan-xi-cô” - Marco Politi, Hv Đa Minh, 2016, tr 128.

[3] Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô nhân dịp toàn xá cho các linh mục 03/6/2016.

114.864864865135.135135135250