24/11/2021 -

HỌC HỎI

545
Một Thánh vịnh ca ngợi công việc của các nhạc sĩ

Âm nhạc là một phần quan trọng trong việc thờ phượng ngay từ buổi sơ khai.

Âm nhạc là một món quà tuyệt vời đến từ Thiên Chúa và nó hiện diện khắp nơi trong Kinh thánh, Cựu ước lẫn Tân ước. Đó là một trong những cách mạnh mẽ nhất để dâng lời ngợi ca và cảm tạ Thiên Chúa.

Thánh Gioan Phaolô II, trong thư gửi các nghệ sĩ cho thấy rằng Giáo hội cần các nhạc sĩ như thế nào.

“Giáo Hội cũng cần các nhạc sĩ. Biết bao tác phẩm thánh thiêng đã được sáng tác qua nhiều thế kỷ do những người có cảm thức sâu sắc về mầu nhiệm! Lòng tin của biết bao tín hữu đã được nuôi dưỡng nhờ những giai điệu xuất phát từ tâm hồn các tín hữu khác, những giai điệu này hoặc đã được đưa vào phụng vụ hoặc được dùng để hỗ trợ cho việc thờ phượng thêm trang trọng. Qua các bài hát, người tín hữu nghiệm thấy lòng tin của mình lúc thì tưng bừng vui tươi, khi dào dạt yêu thương hay tin tưởng đợi chờ Thiên Chúa ra tay cứu độ”.

Sự tôn trọng đối với âm nhạc cũng được tìm thấy trong Thánh vịnh, vì âm nhạc là một phần năng động trong việc thờ phượng của dân tộc Israel cổ xưa.

Nếu bạn là một nhạc sĩ và luôn cần được khích lệ để tiếp tục công việc của mình, hãy suy gẫm về đoạn Thánh vịnh này và các đoạn khác trong Kinh thánh và hãy nhìn ngắm vẻ đẹp của âm nhạc.

THÁNH VỊNH 150

Ca tụng Chúa đi

Allêluia!
Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.

Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt.

Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.

Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng CHÚA đi nào!
Allêluia!

 


Tác giả bài viết: Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Nguồn tin: https://www.aleteia.org

114.864864865135.135135135250