15/08/2021 -

Các cộng đoàn

447
Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19: “Con người thật nhỏ bé và bất lực…”

 

LTS: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hương Thào, dòng Đa Minh Rosa Lima chia sẻ với Công giáo và Dân tộc về những ngày phục vụ tại bệnh viện điều trị Covid-19.


Mình là bác sĩ, làm việc trong khoa lâm sàng của Bệnh viện Dã chiến số 12 (TP Thủ Đức), phụ trách theo dõi, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Trong những ca trực, mình có thể nghe hàng trăm câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau: Hoang mang, lo lắng, tuyệt vọng, cô đơn… và bế tắc đến mức ngôn ngữ chỉ còn là sự thinh lặng đúng nghĩa. Im lặng đến mức mình chỉ nghe được tiếng thở dài của đầu dây bên kia, cho đến khi tiếng khóc bật lên làm tan đi sự im lặng…

Là những giọt nước mắt bất lực của người cha, biết con mình ra đi mà chỉ nhận được hũ tro cốt vào hai ngày sau đó. Là tình trạng quá tải của các bệnh viện, thế nên không phải tất cả các bệnh nhân đều được chăm sóc y tế chu đáo. Và dù các bác sĩ cố gắng đến mấy thì vẫn có những phút giây phải chứng kiến tính mạng con người cũng chỉ còn lại một hơi thở hắt ra...
 

Xót xa lắm! Nghiệt ngã lắm! Nhưng người bác sĩ chẳng thể ngừng lại khóc cho người hay khóc cho mình, mà ngay lập tức phải điều trị cho bệnh nhân khác... Con người nhỏ bé và bất lực là thế.

 
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hương Thảo
Nguồn: 
http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam

114.864864865135.135135135250