27/02/2021 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

404
Chúa Nhật II Mùa Chay - B (thơ)
1.
Ánh quang chói lọi, Chúa biến hình,
Ba môn đệ, giật mình ngất ngây.
Uy phong danh Chúa là đây,
Suy tôn phục bái từng giây cuộc đời.
* * *
CON TA đó, nghe Lời Ngài dạy,
Mau sám hối, mau hãy sửa lòng,
Vinh quang gắn với lệ ròng,
Ta-bo rực sáng, máu hồng Gon-gotha.
2.
Khi Thầy hiển trị trên non
Ba người môn đệ hãy còn ngủ say
Đến khi thức tỉnh mới hay
Vinh quang rực rỡ của Thầy ngay bên.
Thân con xác đất vật hèn
Tơ vương tội lỗi bao phen mê lầm
Xót xa thức tỉnh hồi tâm
Mong ngày biến đổi xác thân như Thầy.

 
3.
Vinh quang lúc Chúa biến hình
Tông đồ kinh hãi sấp mình lao đao
Giêsu tiến đến chạm vào
Hãy mau chỗi dậy đi nào, sợ chi!
Đường trần sa ngã lắm khi
Chúa thương vực dậy dắt đi bên Ngài.
Bé Con Têrêsa
4.
Tiến trình trên núi Tabo,
Nói lên tình Chúa vô bờ toàn năng.
Ngôi Cha Thiên Chúa vĩnh hằng
Sai Con giáng thế chức năng cứu đời.
Ánh quang chói lọi sáng ngời,
Từ trong mây có những lời phán ra.
“Con yêu dấu, đẹp lòng ta
Nghe - tuân - giữ - sống, an hòa yêu thương.”
Quy trình giải thoát cõi dương,
Âm u tăm tối muôn phương tội tình.
Cải tà quy chánh tâm linh,
Đón ơn cứu độ phát sinh từ Trời
                               
Hoàn Vũ
114.864864865135.135135135250