16/04/2023 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

846
Chúa Nhật II Phục Sinh - A  - Kính lòng Chúa thương xót

CHÚA NHẬT TUẦN II  PHỤC SINH

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Ga 20, 19-31
 
Lời Chúa: Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: ‘Bình an cho anh em! Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,20)

Hạnh tíchTrong cuốn sách Chân dung Cha Đa Minh theo các nhân chứng. Các kinh sĩ thời Cha Đa Minh và nhiều người đáng tin khác đã kể cho anh Gioan rằng: Khi Cha Đa Minh đang theo học tại Palenxia, thì có một nạn đói xảy ra trong vùng đó; người nghèo đều mắc chứng bệnh dịch và rất nhiều người chết. Bởi lòng thương cảm và lòng mến đánh động, Cha đã bán hết sách vở và tài sản của mình để mua thức ăn cho người nghèo (Chân dung Cha Đa Minh theo các nhân chứng, trang 78).

Suy niệm: Với thân phận con người mỏng dòn yếu đuối, đứng trước sự ra đi của Thầy mình, các môn đệ không khỏi bàng hoàng sợ hãi mặc dù đã được Thầy của mình báo trước. Nỗi sợ hãi ấy đã khiến các ông đóng kín cửa và có lẽ chính cánh cửa tâm hồn của các ông cũng đã bị khóa chặt - một không gian tĩnh lặng bao trùm phủ lấy các ông. Nhưng tất cả đã bị phá tan khi Đức Giêsu Phục sinh đến giữa các ông và ban bình an. Các ông đã hết sức vui mừng, niềm vui có Chúa hiện diện.

Nhìn về đời sống của Cha Thánh Đa Minh, ta cũng thấy thật rõ những hoa trái của niềm vui, của bình an ở những nơi, những con người mà Cha Đa Minh đã gặp gỡ và chia sẻ. Cách riêng là những người đau khổ nghèo hèn, ngài không chỉ cho họ của ăn vật chất mà trao ban cho họ cả con tim yêu thương và thấu cảm. 

Ước chi mỗi người chúng ta cũng luôn biết noi gương Cha Thánh, biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban mà sinh lời cho Chúa và giúp ích cho mọi người.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, giữa những bộn bề của cuộc sống và công việc bổn phận hằng ngày, cũng có những lúc con quên đi bổn phận chính yếu của con là trao ban niềm vui và sự bình an của Chúa. Xin cho con luôn ý thức và mau mắn trao ban để tất cả những ai đến với con đều cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen

1.
Tại sao con lại cứng tin,
Các lời nhân chứng đã nhìn thấy ta?
Bây giờ tận mắt nhận ra,
Hãy mau đi khắp loan xa Tin Mừng.
Tai nghe mắt thấy thế nhưng,
Tại sao cuộc sống dửng dưng thế này?
* * *
Nên môn đệ, sửa đổi ngay,
Sống đời nhân chứng từng ngày đẹp tươi.

2.
Môn đồ khép kín hoang mang,
Giêsu xuất hiện chứa chan an bình.
Tôma diện kiến Thầy mình,
Được sờ vào những vết đinh nơi Ngài.
* * *
Phúc, được diện kiến hỡi ai,
Phúc hơn, chưa gặp được Ngài mà tin.


3.
Chiều ngày thứ nhất trong tuần
Giêsu hiện đến sáng ngần vinh quang
Ngài mang đến phúc bình an
Thánh Thần - ân sủng tuôn ban tràn đầy.
* * *
Tôma không có ở đây,
“Nếu tôi xem thấy chính Thầy mới tin”
Giêsu hiểu thấu ánh nhìn,
Tám ngày sau đó hiển linh tỏ tường.
* * *
Cúi mình trước Chúa tình thương
Tuyên xưng danh Chúa lên đường chứng nhân
Mong cho hết thảy nhân trần
Kính tin vào Chúa phúc phần Chúa trao.


4.
(Ga 20, 27b)
Tôma ơi hỡi Tôma!
Đừng cứng lòng nữa, nhưng mà hãy tin
Chính Thầy là Đấng Phục Sinh
Chính Thầy là Đấng trọn tình xót thương.
* * *
Xin cho tín hữu muôn phương,
Một lòng tin kính trên đường trần ai.

 
114.864864865135.135135135250