07/04/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

564
Chúa Nhật tuần II Phục Sinh - B
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Ga 20,19-31
 
Lời Chúa: Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29)

Lời Thánh Đa Minh Trạch:Tuy tôi thể lực yếu đuối, nhưng đã vì đạo mà bị bắt, tôi chẳng sợ gì, cũng chẳng hối tiếc chi.”[1]

Suy niệm: “Chúng tôi đã được thấy Chúa” khi các môn đệ nói như vậy với ông Tôma, ông đã vô cùng bối rối và hoài nghi vậy nên ông muốn được nhìn thấy Chúa bằng đôi mắt trần, được thấy những dấu đinh và cạnh sườn đâm thâu của Chúa. Tám ngày sau, như lòng sở nguyện, ông được thấy Chúa, thấy những dấu đinh và xỏ ngón tay vào cạnh sườn Chúa. Khi ấy, chẳng những con mắt trần của ông được nhìn thấy mà cả con mắt đức tin của ông cũng được mở. Ông chỉ còn biết thốt lên “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con.”

Nhìn lại cuộc đời của thánh Đa Minh Trạch, thánh nhân chưa một lần thấy Chúa tận mắt nhưng được nhìn thấy Chúa qua những nhà thừa sai và những người chung quanh. Qua đó, thánh Đa Minh Trạch đã chết đi với Người mà ngài hằng yêu mến và tôn kính. Cuộc đời của thánh nhân toả ngát hương thơm lòng thương xót của Chúa cho mọi người bằng chính sự hy sinh trong sứ vụ, trong sức khoẻ khi ngài luôn tuân giữ kỷ luật và yêu mến tràng chuỗi Mân Côi. Ngài đã dẫn đưa bao linh hồn trở về với Chúa cho đến khi ngài chết.

Chúng ta đang sống trong một xã hội thực dụng mọi thứ đều cần phải được khoa học chứng thực thì mới tin. Đó là một thách thức lớn trên con đường sứ vụ loan báo Tin mừng cho muôn dân nhận biết Chúa. Là người Kitô hữu, cách riêng là những người thánh hiến cần nhìn lại bản thân xem mình đã sống đúng với đức tin mình có, đã là những chứng nhân sống động của Chúa hay chưa? 

Ý lực sống: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã sống lại để cho con được sống, được làm môn đệ của Chúa. Xin Thần Khí Chúa hướng dẫn để con can đảm làm chứng cho Chúa trong xã hội ngày nay. Ngày hôm nay, con xin dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé trong việc bổn phận của con để cầu nguyện cho những ai chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa. Amen.


1.
Chiều ngày thứ nhất trong tuần
Giêsu hiện đến sáng ngần vinh quang
Ngài mang đến phúc bình an
Thánh Thần - ân sủng tuôn ban tràn đầy.
* * *
Tôma không có ở đây,
“Nếu tôi xem thấy chính Thầy mới tin”
Giêsu hiểu thấu ánh nhìn,
Tám ngày sau đó hiển linh tỏ tường.
* * *
Cúi mình trước Chúa tình thương
Tuyên xưng danh Chúa lên đường chứng nhân
Mong cho hết thảy nhân trần
Kính tin vào Chúa phúc phần Chúa trao.


2.
Tại sao con lại cứng tin,
Các lời nhân chứng đã nhìn thấy ta?
Bây giờ tận mắt nhận ra,
Hãy mau đi khắp loan xa Tin Mừng.
Tai nghe mắt thấy thế nhưng,
Tại sao cuộc sống dửng dưng thế này?
* * *
Nên môn đệ, sửa đổi ngay,
Sống đời nhân chứng từng ngày đẹp tươi.


3.
Môn đồ khép kín hoang mang,
Giêsu xuất hiện chứa chan an bình.
Tôma diện kiến Thầy mình,
Được sờ vào những vết đinh nơi Ngài.
* * *
Phúc, được diện kiến hỡi ai,
Phúc hơn, chưa gặp được Ngài mà tin.


4.
Tôma ơi hỡi Tôma!

Đừng cứng lòng nữa, nhưng mà hãy tin
Chính Thầy là Đấng Phục Sinh
Chính Thầy là Đấng trọn tình xót thương.
* * *
Xin cho tín hữu muôn phương,
Một lòng tin kính trên đường trần ai.


5.
Miệng ong có mật ngọt ngào,
Nhưng đuôi có nọc chích vào khốn thay.
Khi xưa cũng giống ngày nay,
Bao người lắm kẻ nói ngày làm đêm.
“Cẩn tắc vô náy” lời khuyên,
Tô-ma luận lý làm nền bản thân.
Điều ông đòi hỏi chẳng ngần:
Tay rờ mắt thấy thiết cần mới tin.
Đừng chỉ nghe phải biết nhìn,
Dụng đầu luận lý hãy tin kẻo lầm.
                   
 
[1] Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Suy niệm và cầu nguyện cùng các thánh tử đạo Việt Nam. Tr.285.
114.864864865135.135135135250