21/01/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

1220
Chúa Nhật III thường niên B
CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 1,14-20
 
Lời Chúa: “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18)

Lời Thánh Đa Minh Cẩm: “Này các anh, các anh chém cho ngon nhé. Chỉ một nhát thôi để đầu tôi rơi xuống đất nhé.”[1]

Suy niệm: Tin Mừng ghi lại Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ đầu tiên. Nhìn lại ơn gọi của các ông, ta thấy có điểm giống nhau là khi được gọi, các ông đang làm việc, đang gắn bó với nghề nghiệp của mình. Không những thế, các ông còn bỏ những người thân của mình để đi theo Chúa. Chắc hẳn Đức Giêsu phải có một sức hút rất mạnh đã khiến các ông lập tức bỏ tất cả để đi theo Ngài, bởi chính trong các ông đang có một khát khao rất lớn là được làm môn đệ của Thầy Giêsu, một vị Thầy rất đặc biệt mà các ông đã được nghe nói đến.

Thánh Đa Minh Cẩm đã được Đức Giêsu lôi cuốn đến độ có thể hài hước với người sắp chém đầu mình, ngài nhận ra cái chết như là một cơ hội được ở gần Thầy Giêsu luôn mãi. Thánh nhân sẵn sàng chấp nhận mọi hình khổ, chứ không bao giờ bỏ đạo, ngài đã dùng máu của mình để chứng minh cho sự trung thành với Chúa và được vào diện kiến Nước Thiên Chúa. Phép rửa thánh nhân đã nhận không phải bằng nước mà là bằng máu, ngài là chứng nhân cho một niềm hy vọng vào sự sống đời sau.

Cuộc sống ngày nay không ai dùng bạo lực, dùng cực hình man rợ bắt chúng ta bỏ đạo hay chối Chúa như thánh nhân. Nhưng với thế giới hiện đại chúng ta tử đạo trắng tức là phải lội ngược dòng, đương đầu với những thách đố, đó là những cám dỗ, những lôi cuốn của tội lỗi. Con người có thể chối Chúa bằng cách chọn lựa những dễ dãi thỏa mãn cho bản thân mà quên đi nhân phẩm mình. Còn tôi phương thức nào để tôi diễn tả cách tử đạo của mình trong cuộc đời theo Chúa của tôi?

 Ý lực sống: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết trung thành kín múc sức mạnh trước Chúa Thánh Thể, hầu đủ sức vượt qua trước những cám dỗ của thế gian, nhất là noi gương thánh nhân thể hiện niềm tin của mình qua đời sống thánh thiện, bác ái yêu thương trong khi thi hành sứ vụ. Con xin Chúa giúp con thực hiện từ bỏ việc sử dụng hoang phí các đồ dùng chung. Amen!
 
1.
(Mc 1,18)

18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Bao năm đời, sớm hôm cùng chài lưới
Bên cha hiền, vui sống kiếp lênh đênh
Bỗng một hôm, Chúa gọi lòng phơi phới
Quyết theo Ngài, vui mạnh mẽ bước lên.
***
Ôi hạnh phúc, được Chúa đến gọi tên
Trong cuộc sống, trong muôn đường, muôn lối
Xin cho con biết lắng nghe tiếng gọi
Quyết chọn Thầy, chọn lý tưởng GIÊSU.


2.
(Mc 1,20)

20  Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
 “Hãy mau cất bước cùng Thầy”
Bốn môn đệ ấy theo ngay tức thì.
Theo thì phải bỏ mình đi,
Bỏ luôn mọi sự chỉ vì Chúa thôi.
Sống cho Chúa giữa cuộc đời,
Cùng nhau hoán cải nước trời gần bên.
Vì Tin Mừng Chúa trước tiên,
Mau mau vui bước lên thuyền ra khơi.


3.

Bỏ cha ở lại quê nhà,
Con đi theo Chúa thiết tha Nước Trời.
Bỏ luôn mọi sự ai ơi,
Lên đường sứ vụ, đáp lời TÌNH YÊU.
Đôi chân thoăn thoắt sớm chiều,
Vì yêu con chọn những điều Ngài ban.
Đem Chúa đến, cho nhân gian
Kêu mời “hoán cải - rao loan Tin Mừng.”


4.
Chúa xưa tuyển chọn thuyền chài,
Mênh mông biển cả sông dài hiểm nguy.
Chọn người kiên vững ra đi,
Mới mong vượt thoát hiểm nguy biển đời.
Ngư nhân hải mã rạng ngời,
Khiến người thủy thủ chơi vơi giữa dòng.
Người chài lưới chỉ cầu mong,
Chài tôm lưới cá trông hòng nuôi thân.
Giúp con vượt thoát phong trần,
Tới bờ mong đợi hưởng phần phúc vinh.

 
 
[1] Sr. Maria Therese Bùi Thị Minh Thùy, Cùng Với Các Thánh và Các Chân Phước Dòng Đa Minh Cầu Nguyện, năm 2021, tr. 104
114.864864865135.135135135250