14/04/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

464
Chúa Nhật tuần III Phục Sinh - B
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Lc 24,35-48
 
Lời Chúa: Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,48)

Lời Thánh Catarina Siena: “Con người được tạo dựng do tình yêu, để con người sống cho tình yêu”.[1]

Suy niệm: Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và các môn đệ là cuộc gặp gỡ trong tình yêu. Tình yêu là tâm điểm của mầu nhiệm Phục Sinh. Vì yêu nên Đức Giêsu đã sống lại để đưa chúng ta vào vương quốc hạnh phúc cùng với ngài. Tình yêu là tên gọi và cũng là thuộc tính của Thiên Chúa, như thánh Gioan Tông đồ đã thốt lên: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16). Trong tình yêu, con người sẽ trở thành bất tử, bởi lẽ tình yêu mạnh hơn sự chết. Đức Giêsu Phục sinh để minh chứng điều đó.

Thánh Catarina luôn cảm nghiệm tình yêu bao phủ cuộc đời chị. Sự hiện hữu của mỗi người phát xuất từ sáng kiến và tình yêu của Chúa. Vì thế, chị đã thốt lên Con người được tạo dựng do tình yêu, để con người sống cho tình yêu”. Tình yêu sẽ giúp biến đổi con người chúng ta, cho dù chúng ta đầy tội lỗi hay vướng mắc nhiều yếu đuối. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa có thể lấp che mọi hố sâu tội lỗi nơi tâm hồn con người.

Chúa Giêsu Phục Sinh bởi tình yêu. Vì thế, tôi phải trở nên chứng tá cho niềm vui Phục sinh nơi chính cuộc đời của tôi. Hôm nay, trên hành trình sứ vụ, tôi mang gương mặt nào của Đức Giêsu đến với những người tôi được gặp gỡ? Tôi đã trở nên dấu chỉ của người sống cho tình yêu như thế nào?

Ý lực sống: Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa giúp con mang niềm vui của Đấng Phục Sinh đến với những người con được gặp gỡ. Cách cụ thể, con sẽ cố gắng nhã nhặn và kiên nhẫn khi con tiếp xúc với các cháu mà con đang phụ trách.  Amen.
 
1.
Đường xa trải bước trong ưu sầu
Hai người môn đệ về Emmaus
Niềm tin vỡ lở ra tang tóc
Hy vọng phai tàn hóa thương đau.
* * *
Giê-su hiện đến chung nhịp bước
Lời vàng trao đổi rõ từng câu
Hai người môn đệ bừng lửa mến
Niềm tin, hy vọng lại khắc sâu.
 
 

2.
Cùng lời chào chúc Bình an
Chúa nay hiện giữa cộng đoàn anh em.
Đẩy lui sợ hãi, đêm đen,
Lòng tin, sức mạnh vững bền lên ngôi!
* * *
Trở nên nhân chứng muôn nơi
Gieo niềm hy vọng cho đời sáng tươi.
 
 

3.
Bình an đến với anh em!
Tại sao hoảng hốt, lèm kèm tưởng ma.
Chạm vào dấu thánh của Ta,
Bình an tràn ngập thật là vui thay.
* * *
Cùng chung Tiệc Thánh mỗi ngày,
Chạm vào chính Chúa, đổi ngay nỗi sầu.
Lên đường làm chứng thật mau,
Rằng “tôi đã thấy” bắc cầu Tin Vui.

4.
Chúa cùng con vẫn song hành,
Phồn hoa hay chốn vắng tanh không người.
Bao phen tiếng Chúa gọi mời,
Trong con nhưng bởi sự đời bủa vây.
Khi gian khó hoặc thiếu may,
Mới cầu Chúa tựa vị thầy hộ thân.
Cho con thấy Chúa thiết cần,
Để tin trông cậy bất phân vui buồn.
Con nhìn thấy Chúa luôn luôn,
Trong người đối diện chính nguồn tình yêu.

        
 
 

[1] https://hddmvn.net/cham-ngon-thanh-catarina-o-siena-op-1347-1380/
114.864864865135.135135135250