CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Lc 10,38-42
Lời Chúa: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)
Hạnh tích: Ngài dựng lên một chiếc chòi bằng gỗ dành nhiều thời gian để cầu nguyện, lòng yêu mến Chúa đã khiến Rosa sáng kiến ra việc vác trên vai suốt thời gian yên lặng của đêm tối, đây là cách tốt để suy niệm và bắt chước vác Thánh Giá. Ngài nói: “Thánh Thể Chúa tác động trong lòng tôi, Ngài nâng đỡ khi tôi nhọc mệt, Ngài hiện diện sưởi ấm, soi sáng và nung nấu tình yêu của tôi.”
Suy niệm: Cô Matta đã chọn phần không kém quan trọng trong cuộc sống, nhưng việc ấy chưa phải là tốt nhất. Như vậy điều tốt nhất cần thiết hơn đó là sự sống còn của linh hồn, chính Chúa Giêsu đã nói “Maria đã chọn phần tốt nhất”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh rất nhiều về tầm quan trọng của việc cầu nguyện: “nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ không có sức mạnh để tiến lên trong cuộc sống, cầu nguyện giống như dưỡng khí của sự sống.”
Không đâu xa lạ, thánh Rosa là một mẫu gương cầu nguyện sống động cho ta học theo. Từ khi còn rất nhỏ, ngài đã thường xuyên cầu nguyện, trong khu vườn của cha mẹ mình. Sức mạnh cầu nguyện mang lại một nghị lực phi thường, giúp thánh nhân làm việc rất chăm chỉ trong gia đình, thường xuyên đến thăm những người nghèo và các bệnh nhân, công việc rất nhiều nhưng Rosa đã “chọn Chúa hơn là việc của Chúa”.
Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết cân nhắc khi lựa chọn điều tốt nhất, để con biết dung hòa giữa làm việc và cầu nguyện, cụ thể là dành một khoảng lặng riêng tư trong ngày để sống kết hiệp với Chúa ở bất cứ nơi nào và luôn trân trọng những phút giây được lãnh nhận Thánh Thể Chúa. Amen.
1.
“Mátta! Mátta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!”
Mátta đón Chúa vào nhà
Chị lo tất bật mặn mà tiếp tân
Chúa rằng chỉ một việc cần
Maria đã chọn phần tốt hơn.
***
Lắng nghe Lời Chúa Chí Tôn
Khắc sâu Lời Chúa vào hồn người ơi
Được như thế, thật tuyệt vời.
Chúa khen ra mặt trước nơi công đường.