07/08/2022 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

356
Chúa Nhật XIX Thường Niên - năm C

CHÚA NHẬT  TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Lc 12,35-40
 

Lời Chúa: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng.” (Lc 13,35)

Hạnh tích: Hạnh thánh Rosa kể lại rằng: Lòng đạo đức của Rosa tăng dần theo năm tháng, từ lúc mười hai tuổi Rosa đã gắn bó với Thiên Chúa... Cho dù khi đi đứng, hay trong công việc, hoặc trong bất cứ điều gì ngài làm, ngài luôn luôn ở trong trạng thái tỉnh thức, trước sự hiện diện của Thiên Chúa.”

Suy niệm: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn” Lời Chúa mời gọi về hành trang theo Chúa phải thật gọn gàng. Đó là lời mời gọi từ bỏ những gì vướng bận không cần thiết. “Thắp đèn cho sáng” muốn nói đến đèn dầu của nhân đức, của đức ái luôn đong đầy. Những ai đang trong tư thế luôn sẵn sàng tỉnh thức Chúa nói thật phúc cho họ. Mỗi người chúng ta hãy biết sẵn sàng chuẩn bị để khi Chúa đến gõ cửa tâm hồn chúng ta sẵn sàng mở cửa ra nghênh đón Chúa, vì đèn đức ái đã sáng và dầu đã đủ đầy.

Thánh nữ Rosa cũng đã chuẩn bị dầu cho chiếc đèn tâm linh của mình và nên mẫu gương cho chị em. Cụ thể qua việc tập tành các nhân đức đặc biệt là nhân đức khiêm nhường, thứ đến là giữ gìn tâm hồn trong trắng, tiếp nữa là qua việc hy sinh trong chay tịnh, đánh tội cùng với các khổ chế phạt xác khác như đội mão gai sắc nhọn và nằm ngủ với chiếc giường cứng. Kể cả những đớn đau nội tại trong tâm hồn mà ngài đã âm thầm chịu đựng. Hơn nữa là đức mến đối với người nghèo và ngài dành phần lớn những việc lành cầu nguyện cho hối nhân hoán cải.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin giúp con can đảm, và dạy con biết xin phép ngay cả khi con muốn làm điều tốt. Bởi lẽ có khi điều tốt mà con muốn làm không hợp ý Thiên Chúa ngang qua người có trách nhiệm, người hướng dẫn, bề trên hay chị em. Amen

35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.
Anh em hãy biết sẵn sàng
Như người trung tín lòng đang đợi chờ.
Đèn khuya mong ngóng từng giờ
Chủ - tôi hạnh phúc vô bờ cùng nhau
Người tốt nào sợ chi đâu
Chủ về vào lúc đêm thâu chẳng phiền.
Tấm lòng trung tín đáng khen
Xứng cho Thiên Chúa ghi tên ngàn đời.


40 “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
Này người đầy tớ khôn ngoan
Lòng ngay trung tín chứa chan tốt lành.
Đón ý chủ, thực hành nhanh
Yêu thương tôi tớ, chân thành tận tâm.
***
Lắng nghe suy thấu Phúc Âm
Kẻo mà lạc nẻo mê lầm đường sai.
Ai mà chỉ nhận một vài
Thì Ta đòi ít một hai thôi à
Ai mà nhận đấu đẫy đà
Thì Ta đòi lại rất là nhiều đây.


42 “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.”
Anh em hãy biết điều này
Nếu người chủ biết được ngày hay đêm
Trộm vào khoét vách, cạy thềm
Chủ nhà tỉnh thức và thêm canh chừng.
Chẳng ai lơ đễnh dửng dưng
Biết giờ trộm đến lại ngưng đề phòng.
***
Hãy luôn tỉnh thức sẵn lòng
Để khi Chúa đến sẽ không bất ngờ
Đừng nên giả điếc làm ngơ
Đến giờ phút chót dại khờ mất khôn.

 
114.864864865135.135135135250