30/10/2022 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

851
Chúa Nhật XXXI thường niên năm C

CHÚA NHẬT TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Lc 19,1-10
 

Lời Chúa: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,10)

Hạnh tích: Là con cái của cha thánh Đa Minh, thánh Rosa đã tiếp bước gương của thánh tổ phụ nhiệt thành không mỏi mệt trong việc hoán cải các tội nhân. Chị đánh tội phạt xác mỗi ngày cho ơn hoán cải của họ.”
[1]

Suy niệm: Lần giở các trang Tin mừng, ta sẽ thấy có rất nhiều người như Giakêu. Đặc biệt trên hành trình sứ vụ, ta sẽ gặp thấy những mảnh đời đang đứng bên lề. Họ đang mong chờ một cơ hội để được hiệp thông huynh đệ với cộng đoàn. Là người môn đệ của thầy Giêsu, tôi đã làm được gì để Đức Giêsu có thể đến được với những anh chị em ấy, hay tôi cũng giống như đám đông, trở thành rào cản, ngăn  lối anh chị em của mình đến gặp gỡ Đức Giêsu.

Thật thế, chúng ta cũng chẳng lạ gì khi thấy chị thánh Rosa luôn nung nấu khát khao trong sứ vụ cứu rỗi các linh hồn. Chị ước ao mình “trở thành vôi và đá để lấp cửa hỏa ngục, thành một tấm lưới để ngăn cản nhân loại sa mình xuống đó.”
[2] Sự nhiệt thành của thánh Rosa, như là ngọn lửa thôi thúc chúng ta trong hành trình sứ vụ của mình.

Ý lực sống: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy con biết loại bỏ sự cứng nhắc của mình khi đánh giá nhận định về người khác, và luôn sẵn sàng chủ động trong sứ mạng loan báo Tin mừng cứu độ của Chúa cho tha nhân. Theo gương nhân đức của chị thánh Rosa, xin cho con biết nhiệt thành góp phần vào việc cứu giúp những người đang sống trong lầm lạc, để nhờ ơn Chúa soi dẫn họ biết quay trở về đón nhận hồng ân cứu độ. Amen.

 
[2] Sđd, p.130.
 

114.864864865135.135135135250