06/11/2022 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

293
Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 20,27-38
 

Lời Chúa:Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.”(Lc 20,36)

Hạnh tích: Thầy thuốc Don Juan de Castile có tiếng là đức độ cũng đã thề trước các ủy viên rằng: “Ông đã nhìn thấy Rosa ở giữa một ánh sáng lạ thường, mặc áo dòng, nhưng rất oai nghi và vẻ vang, đến độ ông không thể tìm được ngôn từ nào để diễn tả vẻ lộng lẫy của ngài.”

Suy niệm: Cuối năm phụng vụ, Giáo hội mở ra cho tín hữu viễn cảnh cuộc sống sau cái chết. Đó cũng là nỗi trăn trở của mọi người khi nghĩ về cuộc sống sẽ chấm dứt vào thời điểm nào. Mục đích sống sẽ quyết định thái độ sống. Ai đó cho rằng cuộc sống chỉ vài chục năm tại thế gian này thì kéo theo hành động cũng hạn chế như vậy.

Mặc dù chỉ là một nhà thần bí sống ẩn dật, thánh Rosa đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người chung quanh. Hương thơm ngọt ngào về đức hạnh của ngài đã tràn lan trên thành phố và trên đất nước, hương thơm ấy đã đi vào con tim mọi người. Người ta thường nhìn thấy nơi ngài toát lên vẻ đẹp của sự thánh thiện và toàn thân ngài như phát ra một ánh sáng kỳ lạ khi ngài đang cầu nguyện.

Qua gương sống của thánh Rosa, chúng ta càng thêm lòng tin tưởng rằng, sau cuộc sống đời này còn có một một cuộc sống tốt đẹp và viên mãn hơn, nơi đó chúng ta sẽ được diện kiến Thiên Chúa mặt giáp mặt và được cùng với thánh Rosa và các thánh ca tụng vinh quang Chúa muôn đời.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, con là người có đức tin, nhưng nhiều lần bám víu những thực tại trước mắt khiến con quên mất mục đích sống. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Rosa, hôm nay con hứa sẽ sống thanh thoát hơn bằng việc chia sẻ những vật dụng con đang sở hữu mà từ lâu không còn cần đến. Chắc chắn, tha nhân sẽ cần chúng hơn và sử dụng hữu ích hơn con. Amen

114.864864865135.135135135250