28/05/2023 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

371
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (1)

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23
 

Lời Chúa: Bình an cho anh em… Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”  (Ga 20,19-2 )

Hạnh tích: Đi đến đâu, cha Đa Minh cũng đều được mọi người nhận biết là con người của Tin Mừng, cả trong lời nói lẫn hành động. (https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-08-08-thanh-Đa Minhlinh-mucdang-lap-dong-anh-em-thuyet-giao-45840)

Suy niệm: Lời nói đầu tiên mà Chúa Giêsu gởi đến các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết là lời chúc Bình An. “Bình an cho anh em” có sức đẩy lui nỗi sợ hãi mà các môn đệ đang đối mặt. Sợ bị người Do Thái bắt giam và giết chết.  Bình an đó mang lại niềm vui và hy vọng cho các môn đệ, và củng cố sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các ông. Để can đảm làm chứng và loan báo Tin Mừng Phục Sinh, các ông phải nhận lấy Thánh Thần từ Chúa Giêsu.

Thánh Đa Minh đã can đảm chống lại bè rối Albigensê là nhờ vào sức mạnh Thánh Thần mà Ngài lãnh nhận qua đời sống kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện. Ngài trở thành nhà giảng thuyết không chỉ bằng lời nói nhưng qua chính đời sống thanh bần tự nguyện của mình.

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn trao ban sự bình an phát xuất từ niềm vui có Chúa. Từ trong lời nói và hành động của ta nếu luôn khởi đi từ tâm hồn bình an, ta cũng sẽ làm cho môi trường sống của chúng ta cũng đầy tràn bình an và sức sống của Chúa Thánh Thần.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin giúp con nhớ, trước khi làm bất cứ công việc gì trong ngày cũng đều cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và nói lời bình an, yêu thương đến các chị em trong cộng đoàn. Cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý chị em trong cộng đoàn Hàm Linh và Ia linh. Xin Chúa Thánh Thần luôn hoạt trong sứ vụ truyền giáo của quý chị. Amen.

1.
Giêsu chiến thắng Phục Sinh
Thương yêu môn đệ tỏ mình liên liên
Ban bình an, việc trước tiên
Sai đi loan báo việc liền tiếp theo
Rồi ban Thần Khí thương yêu
Dạy người tha thứ mọi điều cho nhau
Con đây thành khẩn nguyện cầu
Ngôi Ba Thiên Chúa – nhiệm màu đổ ơn
Giúp con cố gắng tốt hơn
Rộng tâm tha thứ, ghen hờn tránh xa.

2.
Chiều ngày thứ nhất trong tuần
Giêsu hiện đến sáng ngần vinh quang
Ngài mang đến phúc bình an
Thánh Thần - ân sủng tuôn ban tràn đầy.
“Thầy ơi! Ơn cả nghĩa dày,
Nếu con cảm nghiệm ơn này trong con”
Giêsu hiểu thấu lòng son,
Đổ tràn ơn phúc tràn hồn con đây.
* * *
Con tạ ơn Chúa từng ngày
Tuyên xưng danh Chúa loan ngay Tin Mừng.


3.
Ba ngôi Thiên Chúa là: Cha,
Ngôi hai giáng thế sinh ra cõi trần,
Ngôi ba là Chúa Thánh Thần,
Bảy ơn linh thánh ngần ngần thương ban
Giúp con sống giữa vũ hoàn 
KHÔN NGOAN, HIỂU BIẾT chu toàn THÔNG MINH.
KHÉO LO LIỆU - cuộc hành trình,
CAN TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC trọn tình KÍNH yêu.
SỢ buồn lòng CHÚA THIÊN TRIỀU.
Chứ không SỢ phạt bởi điều lỗi sai.
                        

 
114.864864865135.135135135250