«Chính ngài nói Tôi là vua! » Ngày nay một số người tự xưng là tổng thống, như ngày 23/01/2019, Juan Guaido tự xưng là « tổng thống đương nhiệm » của Venezuala, đang khi người đương nhiệm đang giữ chức, người khác thì lật đổ chính quyền để lên cai trị. Chúa Giêsu hôm nay khẳng định lại câu nói của Philato « tôi là vua », Ngài không chối tước vị «vua», nhưng không phải là danh xưng mà Ngài trực tiếp chọn để mô tả vai trò của mình. Vậy Ngài có thuộc típ những người nói trên không ? Có thể, theo quan niệm của một số người đương thời, trong đó có cả các môn đệ, điển hình khi Ngài loan báo Đấng Messia phải đau khổ và chết, các môn đệ không chấp nhận, ông Phêrô can ngăn, bởi Ngài là niềm hy vọng của họ, người sẽ lật đổ chính quyền, đánh đuổi ngoại bang và khôi phục lại Israel mà phải chết sao?
Lễ Chúa Kitô làm vua, vậy vua như thế nào và của ai? Sứ mệnh của Ngài là gì? Con Người đến không phải được phục vụ mà là phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Vương quốc của Đức Giêsu không nhắm những mục tiêu chính trị, cũng chẳng sử dụng bạo lực, binh đao, nên không là Đấng Messia theo quan niệm trần thế, không là vua theo cách hiểu của con người.
Đức Giêsu là vua và Ngài đã nhìn nhận, nhưng Ngài khẳng định: «Nước tôi không thuộc về thế gian này», nếu Ngài làm vua trần gian thì sẽ có các thuộc hạ và người bảo vệ, đâu để bị nộp cho người Dothai. Khi khẳng định chức vị «vua», Đức Giêsu đang bị trói, ở trong tư thế yếu đuối cùng cực vậy điều đó cho hiểu Ngài là vua trong tư cách nào, chắc chắn không phải theo kiểu người ta tố cáo! Chúa là vua, sinh ra và đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Ngài không nói cai trị miền này nước nọ, cũng không tổ chức binh đao vũ khí mà là «làm chứng cho sự thật», đó là sứ vụ côt yếu của Ngài. Ai là người làm chứng ? Đó là người hiểu biết rõ sự việc, được chứng kiến mới có thể làm chứng. Ngài đến để làm chứng cho sự thật, hiến mình cho dân tộc. Theo truyền thống Kinh Thánh, nhiệm vụ của vua là chăm sóc, làm cho đời sống dân được phong phú. Đức Giêsu mô tả việc của Ngài là mục tử tốt đến cho «chiên được sống và sống dồi dào» (Ga 10, 10). Cùng với lời chứng về Chúa Cha, Đức Giêsu giúp người ta đến được với sự sống toàn vẹn, vượt trên mọi khả năng con người.
Chúa là Vua, nhưng vua tình yêu, vua phục vụ, vua tha thứ, vua hòa bình, vua đem đến ơn cứu độ linh hồn cho toàn nhân loại. Quan niệm vua này không nằm trong tâm thức con người, để «phàm ai phát xuất từ sự thật thì lắng nghe tiếng tôi», câu nói tóm gọn tất cả sứ mạng của Ngài. Dân Chúa được ưu tiên đón nhận lời Tin Mừng, nhưng họ khước từ thì lời cứu độ đó được gởi đến cho dân ngoại mà đại diện là Philato, ông đón nhận hay không thì đây cũng là lời loan báo Đức Giêsu gởi đến. Sự thật mà Philato muốn biết thì khó đón nhận, đó là con người đứng trước ông là Vua, là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian.
Vua thực thụ nhưng không theo quan niệm con người: vua không lâu đài mà là hang đá bò lừa, không chăn êm nệm ấm mà là «không có chỗ gối đầu», không chiến kị sĩ binh đao mà là hiền hòa và khiêm nhượng, không được phục vụ mà là phục vụ và hiến dâng mạng sống cho muôn người, không tiền hô hậu ủng mà đi như chiên giữa sói rừng, không vương niệm vàng mà là mão gai, không lăng tẩm mà được chôn trong nấm mồ mượn của Giuse, không sống một trăm năm mà là vĩnh cửu. Vậy đó, vua không có vương quốc ở thế gian này, vua chỉ biết giới thiệu tình yêu Thiên Chúa cho con người, chỉ cho thấy một Vua muôn vua yêu đến chết và đón nhận mọi người trong sự hiệp thông muôn đời.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.
Vua thực thụ nhưng không theo quan niệm con người: vua không lâu đài mà là hang đá bò lừa, không chăn êm nệm ấm mà là «không có chỗ gối đầu», không chiến kị sĩ binh đao mà là hiền hòa và khiêm nhượng, không được phục vụ mà là phục vụ và hiến dâng mạng sống cho muôn người, không tiền hô hậu ủng mà đi như chiên giữa sói rừng, không vương niệm vàng mà là mão gai, không lăng tẩm mà được chôn trong nấm mồ mượn của Giuse, không sống một trăm năm mà là vĩnh cửu. Vậy đó, vua không có vương quốc ở thế gian này, vua chỉ biết giới thiệu tình yêu Thiên Chúa cho con người, chỉ cho thấy một Vua muôn vua yêu đến chết và đón nhận mọi người trong sự hiệp thông muôn đời.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.