07/12/2019 -

Thơ

198
Bé Đi Tu

Một ngày tiếng Chúa gọi mời
Bé vô Thỉnh viện phải rời má ba.
Thỉnh viện bé ở thật xa
Phải ra thành phố phải ba ngày đường

Bé đây chẳng ngại dặm trường
Bé nghe tiếng Chúa biết nhường chị em.
Ai ơi cứ đến mà xem
Vào xem Thỉnh viện sống đem Tin Mừng.

Vui chơi phải biết cầm chừng
Nói năng nhỏ nhẹ chớ đừng la to.
Bữa cơm bé chẳng phải lo
Cứ chăm làm việc, cứ lo nguyện cầu.

Học hành chăm chỉ đào sâu
Cắm hoa, đàn hát nhu cầu mai sau.
Thánh Kinh bé phải học mau
Trau dồi ý Chúa mai sau giúp đời

Hồng ân Thiên Chúa không ngơi
Bé đem lời Chúa muôn nơi gieo trồng.
Có khi bé phải uổng công
Cùm gông thử thách bé không nản lòng

Dâng Ngài rồi cũng sẽ xong
Chỉ mong vất vả mà lòng bình an.
Theo Ngài dù có gian nan
Vẫn ngàn hạnh phúc vẫn ngàn hồng ân

Ai ơi nếu có dừng chân
Nơi nhà Thỉnh viện đừng chần chừ chi
Lắng nghe tiếng Chúa gọi đi
Sẵng sàng đáp trả quyết đi đến cùng!


Maria TX
 
114.864864865135.135135135250