25/10/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

447
Thứ Ba tuần XXX thường niên

Thứ Ba tuần XXX Thường Niên
Lc 13,18-20
(Mt 13,31-33; Mc 4,30-32)
 
8Vậy, Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? 19Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” 
 20Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì?   21Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men

SUY NIỆM
 
Nếu đặt câu hỏi: trên thế giới này, nước nào khiến người ta thích sống nhất? Có lẽ sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nào là nước Mỹ, Anh, Pháp... rồi thì Canada, Thụy Điển, Na Uy... lại có người cho rằng Việt Nam là nhất. Thế nhưng chẳng có nước nào là lý tưởng cả, chỉ là sự so sánh khá hơn hay tệ hơn về mặt kinh tế. Khác hẳn với một nước mà Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta NƯỚC THIÊN CHÚA.

Chúa Giêsu xác nhận có một nước lý tưởng, ở ngay thế giới này nhưng lại không dễ hình dung: Đó là “Nước Thiên Chúa.” Vì thế Ngài phải dùng nhiều hình ảnh để minh họa như “nắm men,” “hạt cải.” Đây là hai hình ảnh bình dị gần gũi với người Do Thái xưa được Chúa dùng để diễn tả sức mạnh nội tại của Nước Trời. Hạt cải là loại hạt nhỏ nhất trong các loại hạt giống cây nhưng lại có khả năng phát triển thành cây cải cao lớn làm nơi ẩn náu cho chim trời. Thực tế có những cây cải ở
Palestine cao tới 3m. Tương tự vậy, một nắm men nhỏ được người đàn bà vùi vào ba đấu bột, làm cả khối bột dậy men. Nước Thiên Chúa cũng thế.

Nước Thiên Chúa cũng âm thầm phát triển lớn mạnh bằng chính năng lực bên trong. Sự hiện phát triển lớn mạnh và sự hiện diện của nước Thiên Chúa có khả năng làm biến đổi thế giới. Như hạt là tinh hoa của cây, tinh hoa của nước Thiên Chúa chính là tình yêu, là Thánh Thần, là các giá trị Tin Mừng... Và chính là Đức Giêsu Kitô !

Là người Kitô hữu, xin mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm mỗi ngày. Ta đã làm gì cho Nước Trời được phát triển, được lớn lên và lan rộng? Cuộc sống của chúng ta có là một lời chứng cho tình yêu nhập thể của Chúa Kitô hay không?

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu được Chúa đem đến cho thế gian thật nhiệm mầu. Vương quốc của Chúa được thiết lập ngay tại giữa chúng con. Chúa tha thiết mời chúng con: Hãy ở lại trong tình thương của Chúa! Nhưng dường như chúng con quên đi lời mời gọi tha thiết ấy. Xin giúp con quyết tâm yêu thương nhiều hơn để làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện nhiều hơn tại nơi cộng đoàn chúng con đang sống. Xin cho chúng con nếm cảm được niềm vui khôn tả của Nước Thiên Chúa ngay trong cuộc sống đầy nước mắt ở đời này. Amen.
114.864864865135.135135135250