07/11/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

693
Thứ Ba tuần XXXI Thường Niên.

THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Lc 14, 15-24


Lời Chúa: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” (Lc 14,1)

Hạnh tích: Cha Đa Minh luôn nghĩ cho người khác, hơn là nghĩ cho bản thân mình. Thấy anh em khóc thương, Cha an ủi họ: “Đừng khóc nữa, Cha sẽ đem lại nhiều ơn ích cho anh em khi Cha qua đi, hơn là sống trên trần gian này.” Cha Đa Minh trút hơi thở cuối cùng, cánh cửa Thiên đàng mở ra đón nhận linh hồn Cha. (Donald J Goergen.OP, Chuyện về một nhà giảng thuyết, Học Viện Đa Minh, trang 172)

Suy niệm: Vì yêu thương, Thiên Chúa đã ngỏ lời với tất cả mọi người đến dự bữa tiệc với Chúa: Trước hết, Chúa mời gọi dân Itraen, là dân riêng của Người nhưng họ lại từ chối vì họ đang đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Thế nhưng, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn tuôn đổ xuống trên con người. Tiếp đến, Ngài mời gọi tất cả nhân loại, Ngài không phân biệt họ như thế nào, xứng đáng hay không. Và Ngài luôn chờ đợi sự đáp trả của con người bằng sự tự do chọn lựa của mỗi người.

Thánh Đa Minh, một mẫu gương của sự mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa. Ngài dùng tất cả những gì Chúa ban để giúp đỡ mọi người trong việc yêu mến, biến đổi đời sống theo lời mời gọi của Tin Mừng. Trang phục dự tiệc của Thánh Đa Minh là các nhân đức và sự thánh thiện.

Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta tham dự bữa tiệc Nước Trời qua Bí Tích Thánh Thể, liệu chúng ta đã nhận ra được giá trị của bữa tiệc ấy? Chúng ta có chuẩn bị một chiếc áo đẹp nhất cho tâm hồn mình để tham dự bữa tiệc ấy hay chưa?

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, qua sự đáp trả của Thánh Đa Minh xin cho chúng con hiểu rõ hơn về giá trị của bữa tiệc mà Ngài đã dọn sẵn qua Bí Tích Thánh Thể. Để với tất cả lòng yêu mến, chúng con biết đáp trả lời mời gọi của Chúa, ngõ hầu chúng con được thêm sức mạnh và trở nên thân tình với Chúa hơn. Hôm nay, con quyết tâm tham dự bữa tiệc Thánh Thể cách sốt sắng và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để Chúa ngự trị. Amen

 
1.
Người kia làm tiệc rồi mời
Người quan khách quý, những người ông mong
Nhưng rồi tất cả thưa không
Việc nhiều xin kiếu, buồn lòng ông ta
Ông sai đầy tớ trở ra
Khắp đường, khắp xóm gần xa mời vào
Tiệc trong Nước Chúa vui sao
Cho những kẻ nào đáp tiếng Chúa ta.

 
2.
Tiệc vui dọn sẵn đây rồi
Khách sang kẻ chối, kẻ hồi không đi
Hãy ra khắp ngả ngại gì
Mời vào tất cả hề chi… nặng lòng
Một người dự tiệc bên trong
Không mang lễ phục chẳng hòng sự chung
Ông chủ giận dữ vô cùng
Đem anh tống ngục vẫy vùng ngàn năm.
***
Nước Thiên Chúa, chẳng xa xăm
Chỉ cần thành tín, chuyên chăm đáp LỜI.

 
114.864864865135.135135135250