16/11/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

533
Thứ Ba tuần XXXIII thường niên
 
Thứ Ba tuần XXXIII Thường Niên
Lc 19, 1-10

Chuyện ông Gia-kêu

1 Sau khi vào Giêrikhô, Chúa Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông ! "6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! "8 Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối Tin Mừng hôm qua trong bối cảnh Chúa Giêsu đi ngang Giêrikhô, cũng có ba đối tượng : một nhân vật đặc biệt là Giakêu, đám đông và Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ba đối tượng hôm nay diễn tả tâm trạng khác hơn hôm qua, thánh Luca muốn thuật lại để nhắn nhủ chúng ta.

Trước tiên ta quan sát nhân vật Giakêu trước khi gặp Chúa : không như anh mù hôm qua, ông Giakêu này không có khiếm khuyết về thân xác. Tin Mừng chỉ nói ông làm nghề thu thuế và giàu có. Ông chưa được diễm phúc gặp Chúa, có lẽ ông cũng như anh mù là được nghe về Chúa. Tuy nhiên, ông là một người hiếu kỳ muốn “tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai”. Ông thật khác với anh mù, anh mù thì ước mong gặp Chúa để được chữa lành, được hoàn hảo. Còn ông, ông chỉ muốn thỏa mãn tính tò mò. Ông có yếu điểm là lùn, nhưng ông thông minh và biết cách giải quyết khó khăn của mình, ông chẳng thèm cậy nhờ đến ai : “Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Tình huống này diễn tả thái độ của ông, bất chấp yếu điểm, bất cần người xung quanh, hiếu kỳ và tự khẳng định mình.

Chúa Giêsu biết rõ từng người trước khi người đó kêu cầu, Ngài không những thấy tình trạng khiếm khuyết về thể xác của anh mù, mà Ngài còn nhìn thấu suốt tâm hồn của Giakêu, Ngài thấy rõ tình trạng tội lỗi và ân sủng của từng người. Ngài thấu hiểu thâm sâu từng người cả lúc họ chưa đủ thiện chí, chưa đủ can đảm đến gặp và kêu xin Ngài. Ngài đi bước trước trong tình yêu thương. Ngài nhìn lên và nói với ông Giakêu : "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Quả vậy, vì yêu thương Chúa Giêsu đã ngỏ lời trước đối với những tâm hồn e dè, ngần ngại, chậm chạp trong tiến trình hoán cải. Ngài mở lời, Ngài đến nhà, Ngài đồng bàn, Ngài mở lòng và giang tay đón nhận, Ngài đến cho con người hưởng ơn cứu độ, đặc biệt là những người tội lỗi, “vì Ngài đến để tìm và cứu những gì đã mất.".

Ông Giakêu vừa được Chúa nhìn đến, ông bất ngờ quá sức, “Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người”. Tính hiếu kỳ được thay bằng lòng thành mừng rỡ. Tin Mừng cho thấy sau khi ông gặp Chúa ông đã thay đổi. Vâng, tình yêu thương có sức hoán cải con người lớn gấp ngàn lần luật lệ và những hình thức khắt khe. Tình yêu thương của Chúa đã làm cho Giakêu thay đổi rất nhanh, Tin Mừng nói : Ông đứng đó thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."  Thánh Luca không miêu tả rõ là ông đứng ở đâu, nhưng qua tường thuật thì có lẽ chỉ cách gốc cây sung vài bước, vì Chúa chưa nói thêm điều gì. Tình yêu thương của Chúa có sức biến đổi con người, nhưng để được biến đổi mỗi người phải có lòng thành, phải sống trong tình trạng ân sủng, phải thực hành ngay bằng những hành động cụ thể như ông Giakêu hôm nay.

Đám đông hôm nay không có diễm phúc như đám đông hôm qua, cũng không có phúc như ông Giakêu. Họ đi theo Chúa họ sát gần bên Chúa, nhưng họ chưa hề gặp Chúa tận thâm sâu. Đám đông hôm qua thấy phép lạ Chúa chữa người mù họ đã tin và tôn vinh Thiên Chúa. Đám đông hôm nay không có cái nhìn sâu, họ không nhận thấy phép lạ Chúa chữa một người tội lỗi ngập tràn như ông Giakêu, và Chúa đã hoán cải ông nhanh đến mức nào. Họ thấy Chúa nhìn đến ông Giakêu, Chúa quyết định vào nhà ông, họ xầm xì họ đánh giá Chúa. Họ đóng khung ông Giakêu trong căn “Nhà người tội lỗi”. Họ đóng khung Chúa Giêsu trong các tương quan gặp gỡ, đồng bàn, luật lệ… Cái nhìn khắt khe và ích kỷ đã khiến cho họ không được lãnh nhận ơn thánh như đám người hôm qua.

Thấy Chúa, nghe biết về Chúa, nhưng có được Chúa hoán cải và chữa lành hay không còn do lòng thành của từng người chúng ta. Chúa đã chẳng đóng khung ai, Chúa đã nhìn thấy nhu cầu của từng người, những người khiếm khuyết về thể xác, yếu đuối và tội lỗi trong tâm hồn. Chúa nói lên quan điểm của Ngài, rằng Ngài …đến để tìm và cứu những gì đã mất."

Anh mù hôm qua đã biết mình, biết người, biết Chúa. Ông Giakêu hôm nay chưa biết mình cho đủ, nhưng ông đã có thiện chí khi Chúa nhìn đến. Đám đông hôm qua cấm anh mù kêu xin Chúa xót thương… nhưng rồi họ đã tin vào phép lạ Chúa làm mà tôn vinh Thiên Chúa. Đám đông hôm nay cố chấp không nhận ra ơn thánh Chúa biến đổi con người, xét nét, đóng khung cả Chúa và cả đồng loại… họ không nhận được ơn thánh.

Mỗi người trong chúng ta cũng có thể là anh mù, có thể là ông Giakêu, cũng có thể là một người trong đám đông nào đó… Ước gì mỗi chúng ta luôn sẵn sàng mở lòng để nhận ra Chúa, nhận được ơn chữa lành và ơn biến đổi ngang qua Lời Chúa, ngang qua việc gặp Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, ngang qua việc “soi gương” để biết mình, biết người, biết Chúa.

Lạy Chúa Giêusu xin ban cho chúng con khóe nhìn của Chúa
 để chúng con luôn thấy điểm tích cực nơi mỗi người chúng con gặp gỡ.
Và đừng bao giờ chúng con lên án anh em của mình  hoặc kết tội họ
 nhưng ban cho chúng con tấm lòng bao dung tha thứ của Chúa.
 
Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình ;
nhưng biết nghĩ đến những người quanh con,
những người cũng như con, đang cần một người bạn.

những người đang cần đến ánh mắt nhân từ của anh em đồng loại
và cần đến lòng khoan dung của Chúa.
để chúng con cũng xứng đáng được Chúa thương,
"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này”.
Amen.

 
114.864864865135.135135135250