11/11/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

957
Thứ Bảy tuần XXXI Thường Niên.


THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Lc 16,9-15

Lời Chúa: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,13b)

Hạnh tích: Trong thời gian Dòng Anh Em Giảng Thuyết hoạt động tại Toulouse và Albi, người dân nơi đây đã dâng tặng tài sản cho Dòng nên các anh em thường mang tiền đi đường, đi lại bằng ngựa và mặc áo thụng. Vì điều này, Cha Đa Minh đã phải ra sức thuyết phục anh em từ bỏ tiện nghi và xem thường tất cả của cải trần thế để sống khó nghèo, đi khất thực, không mang tiền đi đường hoặc không cưỡi ngựa. (Chân dung Cha Đa Minh theo các nhân chứng, Học viện Đa Minh, trang 73)

Suy niệm: Chúa Giêsu xem Tiền Của là những thứ tầm thường thuộc về thế gian nhưng thế gian lại không nghĩ như vậy. Con người xem tiền của như là Tiên, là Phật, có tiền là có tất cả. Vì tiền mà họ bán rẻ lương tâm và làm đủ mọi chuyện xấu xa, họ mải mê làm giàu của cải mà quên đi việc làm giàu cho tâm hồn. Hôm nay Chúa Giêsu đã lên tiếng khiển trách những người Pharisêu vì họ không trung tín trong việc sử dụng tiền của và Người nhắc nhở mỗi người chúng ta tỉnh táo trước những lôi kéo của ma quỷ.

Nhìn về cuộc đời Cha Thánh Đa Minh, ngài là một con người yêu mến đời sống khó nghèo, ngài luôn muốn hướng anh em vào nếp sống khắc khổ để tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế, ngài đã vô cùng đau khổ khi nhìn thấy anh em sa vào những khoái lạc của trần gian mà quên đi việc dấn thân trong đời sống thiêng liêng. Nếu không nhờ Ngài khuyên bảo và cầu nguyện, có lẽ họ sẽ không phản tỉnh trước cám dỗ của sự dữ.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng tiền của đúng mục đích, biết tiết kiệm và không hoang phí vào những thứ chưa thực sự cần thiết cho con. Xin Chúa giúp con ý thức trong lời cầu nguyện để có sức chống trả những cám dỗ ngọt ngào của thế gian. Hôm nay, con quyết tâm từ chối những lời mời mọc của sự thoải mái nhưng luôn ý thức làm những công việc không tên để cầu nguyện cho những người đang đặt tiền của làm ông chủ của mình. Amen.

Trung tín trong việc nhỏ nhoi
Sẽ nên trung tín giữa đời bao la
Bất lương một chút gọi là
Sẽ thành bất chính lan ra lòng người.
Tiền tài được mất người ơi
Chỉ Thiên Chúa mới là nơi vĩnh hằng
Không nên sống kiểu lăng nhăng
Làm tôi hai chủ nhập nhằng đắn đo
Nước Trời Thiên Chúa dành cho
Những ai trung tín chăm lo sửa mình.
 
114.864864865135.135135135250