19/11/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

455
Thứ Bảy tuần XXXIII thường niên.

THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 20,27-40
 

Lời Chúa: Họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20,36)

Hạnh tích: Nói về khát vọng của thánh Rosa, sử liệu cho chúng ta biết như sau: Thánh Rosa đã không là con cái của Cha Thánh Đa Minh nếu ngài không được Chúa ghi khắc vào trong tâm hồn ước nguyện cao cả là ơn cứu rỗi các linh hồn….Chị khóc than vì số người ngoại đạo ở vùng Tân Thế giới phải sa hỏa ngục, những người không hiểu biết về Thiên Chúa.

Suy niệm: Thiên Chúa tạo dựng con người và muốn con người sống hạnh phúc, không chỉ ở đời này và cả đời sau. Nhưng tội lỗi làm cho con người cách xa Thiên Chúa. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bất hạnh của con người mà Thiên Chúa không bao giờ muốn.

Thánh Rosa hằng ước mong đem được nhiều linh hồn về bên Chúa, vì nơi Thiên Chúa con người mới tìm được hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa cũng đã bày tỏ cho Rosa về tình yêu hạ mình của Người. Người luôn luôn phú cho Rosa các ơn và những món quà đặc biệt để Rosa đạt được mục đích của Người dễ dàng hơn. Rosa được chọn làm gương mẫu về nhân đức và sự thanh tao của thế giới trần tục nơi cô đang sống.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết canh tân đổi mới bản thân, từ bỏ con đường tội lỗi. Nhận ra giá trị của mình là con cái Thiên Chúa, một hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Hôm nay con sẽ bớt đi lời nói xấu người khác và thêm những lần nói lên những phẩm tính tốt nơi chị em con. Amen.

Nhóm người gặp Chúa Giêsu
Hỏi rằng sự sống thiên thu thế nào?
Chúa rằng ai hưởng đời sau
Họ là con Chúa cùng nhau phúc đầy.
Không chồng vợ, chẳng đổi thay
Sống đời viên mãn mọi ngày vĩnh an
Chẳng lo sự chết ập tràn
Được kề bên Chúa được ngang Thiên Thần
Đời sau vẹn nghĩa phúc ân
Cho người sống tốt gian trần thiện tâm.
114.864864865135.135135135250