25/11/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

454
Thứ Bảy tuần XXXIV Thường Niên.

THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 21,34-36
 

Lời Chúa: Vậy, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36).

Hạnh tích: Người ta kể rằng: Rosa đã được Chúa dạy cầu nguyện ngay từ thời thơ ấu. Trong mọi nơi, mọi lúc, mọi công việc chị luôn cầu nguyện với Chúa không ngơi nghỉ, ngay cả lúc ngủ người ta vẫn nghe thấy chị lặp lại những lời kinh chị đọc hằng ngày.

Suy niệm: Tỉnh thức và cầu nguyện là chủ đề luôn được nhắc đi nhắc lại trong những ngày cuối của năm phụng vụ. Giáo hội luôn  khuyên dạy người tín hữu luôn kết hiệp với Chúa bằng thái độ tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng để sẵn sàng nghênh đón Chúa khi Người viếng thăm.

Thánh Rosa là mẫu gương tuyệt hảo cho mỗi người chúng ta trong việc cầu nguyện, kết hiệp và ở lại với Chúa. Việc cầu nguyện liên lỉ phải phát xuất từ tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Hơn nữa, cầu nguyện giúp chúng ta thức tỉnh để nhận ra con người yếu đuối, nhận ra tội lỗi của mình, để từ đó chúng ta biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xưa Chúa đã chọn thánh Rosa làm đền thờ của Chúa khi dạy cho chị cầu nguyện. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Chúa Thánh Thần cũng dạy cho con biết gắn bó mật thiết với Chúa trong cầu nguyện. Hôm nay con quyết tâm thưa với Chúa bằng lời nguyện tắt sau đây: “Xin Chúa ở với con và cùng làm việc với con.” Amen

Anh em luôn phải đề phòng
Đừng để cõi lòng nặng trĩu say sưa
Tinh thần tỉnh thức sớm trưa
Chuyên chăm cầu nguyện thân thưa thấu lòng
Vững tin yêu mến cậy trông
Để Cha ban đủ sức hùng thỏa thuê
Lòng yêu mến, mãi tràn trề
Hầu còn đứng vững ngày về mai sau.
114.864864865135.135135135250