09/01/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

715
Thứ Hai Tuần I thường niên.

THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN

Mc 1,14-20

Lời Chúa: “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mc 1,18).

Hạnh tíchNgay sau khi khấn hứa sống khiết tịnh vì Chúa, Rosa cắt tóc mình đi mà không cho mẹ biết để bày tỏ tình yêu trọn vẹn ngài dành cho Vị Quân Vương mà ngài đã chọn. Bằng cách làm cho mình xấu đi như vậy, Rosa muốn làm cho người khác phái thấy phải xa lánh hơn là làm hài lòng họ; và rằng Rosa đã dứt khoát từ bỏ thế gian và sẽ không bao giờ muốn có bất cứ một dính bén nào với nó nữa.


Suy niệm: Trình thuật Tin Mừng Thánh Maccô hôm nay kể lại tiếng gọi của Thầy Giêsu mời gọi các môn bước theo Ngài. Và các ông đã bỏ chài lưới, bỏ nghề nghiệp để đáp lại tiếng gọi ấy. Hơn nữa, các ông còn bỏ gia đình, vợ con để gắn bó mật thiết với Người.

Cảm nhận được lời mời gọi của Chúa, thánh Rosa đã từ bỏ những gì là phù phiếm cách quyết liệt bằng những hành động cụ thể. Ngay cả vẻ đẹp bên ngoài đó là mái tóc, ngài cũng dứt khoát cắt đi, để không còn dính bén gì và để giữ trọn lời hứa với Đấng Lang quân mà ngài đã chọn.

Nhìn lại hành trình ơn gọi thánh hiến, thử hỏi bản thân ta đã từ bỏ được gì? Những góp ý hay những điều trái ý trong ngày ta có đón nhận với lòng yêu mến hay chưa? Hay là ta cứ để cho cái tôi hay ý riêng của mình làm chủ?

Ý lực sống trong ngày: Dưới ánh sáng Lời Chúa, xin Chúa giúp con thực hiện quyết tâm từ bỏ những ý riêng, can đảm đón nhận những trái ý trong ngày với một thái độ vui tươi, yêu mến để con có thể trưởng thành hơn trong lời nói, suy nghĩ, việc làm vì lòng yêu mến Chúa và quyết tâm bước theo Chúa. Amen
.

1. (Mc 1,18)
18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Bao năm đời, sớm hôm cùng chài lưới
Bên cha hiền, vui sống kiếp lênh đênh
Bỗng một hôm, Chúa gọi lòng phơi phới
Quyết theo Ngài, vui mạnh mẽ bước lên.

Ôi hạnh phúc, được Chúa đến gọi tên
Trong cuộc sống, trong muôn đường, muôn lối
Xin cho con biết lắng nghe tiếng gọi
Quyết chọn Thầy, chọn lý tưởng GIÊSU.

 
2.(Mc 1,20)
20  Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Chúa gọi “hãy bước theo Thầy”,
Bốn môn đệ ấy theo ngay tức thì.
Theo Chúa phải bỏ mình đi,
Bỏ luôn mọi sự chỉ vì Chúa thôi.
***
Sống cho Chúa giữa cuộc đời,
Kêu mời hoán cải nước trời gần bên.
Vì Tin Mừng Chúa trước tiên,
Mau mau vui bước lên thuyền ra khơi.


3. (Mc 1,20)
20  Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Bỏ cha ở lại quê nhà,
Con đi theo Chúa thiết tha Nước Trời.
Bỏ luôn mọi sự ai ơi,
Lên đường sứ vụ, đáp lời TÌNH YÊU.
Đôi chân thoăn thoắt sớm chiều,
Vì yêu con chọn những điều Chúa ban.
Đem Chúa đến, cho nhân gian
Kêu mời “hoán cải - rao loan Tin Mừng.”
 
114.864864865135.135135135250