10/08/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

1156
Thứ Năm tuần XVIII thường niên.

THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

                                                          Mt 16,13-23


Lời Chúa: “Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, và trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy.” (Mt 16,18)

Hạnh tích: Lớn lên, Rosa hơi lưỡng lự về điều này khi biết rằng Rosa không phải là tên thật của mình đã nhận lúc rửa tội. Rosa nghĩ rằng nó là hậu quả của sự dễ dãi và phù phiếm của cha mẹ, muốn làm cho vẻ đẹp của mình được hấp dẫn hơn bằng cái tên dễ thương ấy… Ngài bày tỏ nỗi niềm với Đức Maria. Đức Mẹ lập tức yên ủi và trấn an ngài rằng Chúa Giêsu Kitô - Con Mẹ - hài lòng với tên Rosa, và rằng, như một dấu chỉ của sự thương mến Mẹ dành cho Rosa. Mẹ hứa sẽ vinh danh Rosa bằng tên của chính Mẹ, và vì vậy, thánh nhân được gọi với tên Rosa Maria.

Suy niệm: Trên đời này ai cũng có một cái tên. Tên gọi nhằm nói lên sự hiện hữu của bản thân; để thể hiện một mục đích, một sứ mạng nào đó trong cuộc đời này. Khi Chúa Giê-su đổi tên cho ông Simon thành Phê-rô đó dấu hiệu để từ nay ông được trở nên bạn hữu với Người và được Người trao cho sứ mạng là xây dựng, chăm sóc Hội Thánh.

Đây là một điều trùng hợp, trong các vị thánh được đổi tên thì thánh Rosa được đổi cả tên lẫn họ. Qua đó, nói đến tương quan giữa Thiên Chúa với thánh Rosa  mật thiết đến dường nào. Mặt khác, qua việc đổi tên thành “Rosa Maria”, chính Thiên Chúa trao cho Rosa một sứ mạng mới đó là tỏa hương thơm nhân đức và cuộc sống đạo hạnh của mình cho tất cả những ai muốn tìm kiếm Thiên Chúa là gia nghiệp của mình.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống tâm tình cảm tạ vì tình yêu dạt dào mà Chúa đã tuôn đổ qua chính tên gọi của chúng con. Cụ thể trong ngày sống, xin giúp con luôn trung thành dâng lên Chúa một lời nguyện tắt mỗi khi ai đó gọi tên con, vì khi đó con biết rằng mình còn đang hiện hữu và được Chúa yêu thương biết chừng nào. Amen.


1.
Người ta bảo Thầy là ai?
Gio-an Tẩy giả, hay ai cũng lầm
Có người còn dám nghĩ thầm
Chỉ là một vị trong tầm sứ ngôn…
Còn anh em, có khác hơn?
Phê-rô đại diện ôn tồn một hai
Thầy là con Đấng Thiên Sai
Thầy là chính Đấng muôn loài đợi trông…
***
Riêng con có trả lời không?
Là ai? Thầy mãi hoài mong con trình
Thầy hằng thấu suốt tâm linh
Người luôn hiện diện ân tình trong con.


2.
Người ta hỏi con Chúa là ai ?
Cảm nghiệm của con về chính Ngài
Không phải lời đồn của nhân thế
Ngài là Cứu Chúa – Đấng Thiên Sai

Lạy Chúa của con, Chúa của con
Con tuyên xưng Chúa, thật sắt son
Cho dù nhân thế kia thay đổi
Con tin vào Chúa nghĩa vẹn tròn.


3.
Anh em đi khắp nẻo đường
Có nghe dân chúng tận tường rỉ tai?
Thầy đây họ bảo là ai ?
Phêrô mau mắn trả bài: “Chúa ta.
Và là con ĐỨC CHÚA CHA”
Muôn đời hằng sống và là tình yêu.

114.864864865135.135135135250