18/11/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

735
Thứ Sáu tuần XXXIII thường niên
 
Thứ Sáu tuần XXXIII Thường Niên
Lc 19, 45-48

Thân xác là đền thờ của Thiên Chúa

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ : “Ðã có lời chép rằng : “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Hằng ngày, Người giảng dạy trong Ðền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

SUY NIỆM

Đền thờ đối với người Do Thái là một phần quan trọng gắn liền với cuộc sống của họ. Chúa Giêsu cũng không đi ra ngoài tập tục và lề luật của người Do Thái đối với những gì liên quan đến đền thờ. Khi sinh ra, Ngài đã được tiến dâng vào đền thờ theo luật truyền (Lc 2,22).  Năm 12 tuổi, Ngài cũng vào ngôi đền thờ này cùng thánh Giuse và Mẹ Maria và đã mặc khải sự liên hệ giữa Ngài với Thiên Chúa Cha (Lc 2,49). Lần tiến vào đền thờ này là lần cuối cùng trong đời Ngài,  lần cuối cho một quyết định sinh tử (Lc 9,51), vì Ngài biết những gì đang chờ đợi mình ở đây (Lc 13,33).

Ngài chứng kiến những kẻ buôn bán xung quanh đền thờ. Họ bán những con vật cho những người đi hành hương để dâng cúng cho đền thờ. Người giàu thì mua những con chiên để dâng cúng, kẻ nghèo thì chỉ cần một cặp chim bồ câu. Việc mua bán, đổi chác này hẳn nhiên là đã được phép của những người coi sóc đền thờ mà đứng đầu là các vị tư tế và kinh sư. Các vị này đã thu một khoản lợi nhuận không nhỏ từ việc tổ chức buôn bán kia. Và họ đã nới rộng phạm vi buôn bán đến nỗi đã gây bát nháo, làm mất đi sự thánh thiêng vốn có của khung cảnh đền thờ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Chúa Giêsu đã tức giận như Tin Mừng tường thuật lại : “Ngài bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán ở đó.” Hiếm khi trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu nổi giận hay dùng sức mạnh như vậy. Còn ở đây Ngài mạnh đã quát mắng các con buôn, lấy dây bện làm roi đánh đuổi họ, lật nhào những bàn đổi tiền. Ngài không chịu nỗi cảnh người ta đã biến nơi thờ phượng thành nơi buôn bán : “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến nó thành hang trộm cướp” (c.46). Chúa Giêsu đã làm một cuộc thanh tẩy đền thờ và Ngài đã chọn nơi thánh này làm nơi tập trung rao giảng cho đến ngày lễ Vượt Qua. Việc làm của Ngài đã khiến nhóm tư tế, kinh sư và thân hào trong dân bực tức và muốn loại trừ Ngài vì Ngài đã đụng chạm đến quyền lợi của họ khi đánh đuổi con buôn. Chúa Giêsu muốn trả lại cho đền thờ vẻ trang nghiêm và ý nghĩa vốn có của nó, như Ngài đã từng nói : “Của Sê-da hãy trả lại cho Sê-da của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa”.  

Cuộc sống kitô hữu chúng ta rất quen thuộc, và gắn bó với đền thờ, những ngôi đền thờ dùng làm nơi thờ phượng vì tuần nào chúng ta cũng đến tham dự thánh lễ. Chúng ta tôn kính những nơi ấy, vì biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện ở đó. Chúng ta cũng thường mua hoa, nến đến dâng cúng cho đền thờ. Nhưng cũng có ngôi đền thờ thiêng liêng khác là chính tâm hồn của chúng ta. Như Thánh Phaolô tông đồ đã nói cho các tín hữu Côrintô : “Anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ sao ? Và chính Thánh Thần Thiên Chúa đang ngự trong tâm hồn anh em.” Bởi đó chúng ta cần chăm sóc ngôi đền thờ thánh thiêng là tâm hồn của mỗi người chúng ta. Cần năng thanh tẩy lại đền thờ tâm hồn mình bằng bí tích Hòa Giải.

Đôi khi chúng ta không quan tâm đến sự giận dữ của Chúa Giêsu khi tâm hồn mình ô uế, vì thế chúng ta chai lì không còn nhận thấy cần phải làm cho trong sạch tâm hồn. Xin Chúa Giêsu giúp ta biết siêng năng lưu tâm chăm sóc tâm hồn của chúng ta cho trong sạch để xứng đáng làm nơi Thiên Chúa ngự.

Nhìn thấy giá trị của đền thờ là thân xác nơi mỗi người chúng ta, cũng đồng thời giúp ta nhận ra giá trị nơi các đền thờ khác là tâm hồn của anh chị em mình. Đừng bao giờ chúng ta làm tổn thương hay vẩn đụng tâm hồn đền thờ của anh chị em mình.

 
Lạy Chúa,
Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết.
Giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục, xin gìn giữ mắt con.
Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết trân trọng thân xác.
Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con.
Xin nâng con lên cao vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt,
để biết tự hiến trong yêu thương.
Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua,
nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi.
Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết.
Amen.

 
114.864864865135.135135135250