06/12/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

582
Thứ Tư tuần I mùa Vọng.

THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 15,29-37

 
Lời Chúa: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn.” (Mt 15,32)

Hạnh tíchAnh Bônaventura làm chứng cha Đa minh rất nhiệt thành đối với các linh hồn. Người tỏ lòng thương cảm và trắc ẩn, không chỉ đối với các tín hữu, mà còn cả những lương dân, các dân ngoại và các linh hồn bị kết án trong hỏa ngục (Sách Chân Dung Cha Đa Minh Theo Các Nhân Chứng, Học Viện Đa Minh, tr 54.)

Suy niệm: Chúa Giêsu không thương riêng biệt một cá nhân nào đó, mà Ngài thương tất cả mọi người. Ngài biết và luôn nhận ra những nhu cầu mà mỗi người đang cần là gì.

Bước theo con đường đức ái, Thánh Đa Minh đã họa lại bức chân dung tuyệt đẹp là một người cha hết mực sống đức ái đối với mọi người không chỉ là những anh em trong Dòng mà cả những người lương dân, các dân ngoại, và các linh hồn bị kết án trong hỏa ngục. Cụ thể cha đã thấu cảm được sự khó nghèo nơi họ bằng cách cha đã bán sách để lấy tiền giúp họ.

Là con cái của cha thánh Đa Minh, chúng ta được thừa hưởng di sản là tinh thần lo cho người nghèo. Thấu cảm với người cùng khốn và động lòng trắc ẩn với những tội nhân, chúng ta sẽ biết mình phải hành động như thế nào. Trong mỗi hoàn cảnh sống, mỗi ngày trôi qua, chắc chắn mỗi người sẽ tìm ra một phương thế hữu hiệu nhất sao cho lòng thương xót của Chúa được thực thi trong thánh ý của Chúa. Và đừng chần chừ, hãy bắt tay vào làm ngay, giành cho mình một dịp may để diễn tả lòng trắc ẩn bằng những hành động cụ thể với một con tim đong đầy lòng mến.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa Giêsu yêu mến! con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa. Xin Chúa giúp con dọn tâm hồn thật sốt sắng để đón rước Chúa vào tâm hồn; nhạy bén nhận ra những nhu cầu của chị em con và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Amen.


1.
Chiều buông, tắt nắng cảnh thêm sầu
Bao người lạc lõng, tật nguyền đau
Tấm lòng Thiên Chúa hay thương xót
Thân phận phàm hèn lắm bể dâu
   * * *
Hóa bánh cho dân lòng no thỏa
Chia sẻ cho người trí hiểu sâu
Ước mong người thế lưu tâm đến
Bao kẻ đói nghèo đẫm lệ châu.
 
2.
Thầy chạnh lòng thương đám đông
Như bầy chiên lạc giữa đồng hoang sâu.
Bơ vơ, lạc lõng, u sầu
Thầy dẫn vào đất hoa mầu nghỉ ngơi.
***
Ca khen tình Chúa muôn đời
Bao dung, nhân hậu, không vơi ân tình.


3.
Chúa rằng thương lắm đám dân
Bao nhiêu mới đủ ngần ngần này đây?
Năm bánh hai cá thưa Thầy
Đám dân no thỏa ngất ngây ân tình.
Lạy Thầy là Đấng Cứu Tinh
Mình Thầy nuôi dưỡng sinh linh ngàn đời.
* * *
Ngày ngày Tiệc Thánh muôn nơi
Chính là phép lạ Vua Trời thương ban.


4.
Những người theo Chúa rất đông
Ba ngày ròng rã đã không ăn gì.
Thấy họ lâm cảnh sầu bi,
Chúa làm phép lạ bởi vì lòng thương.
* * *
Xin cho tín hữu muôn phương
Thực thi bác ái, yêu thương mọi người.
 
114.864864865135.135135135250