08/11/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

756
Thứ Tư tuần XXXI Thường Niên

THỨ TƯ  TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Lc 14, 25-33

 
Lời Chúa:“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Hạnh tíchThánh Đa Minh đã sẵn sàng bán mình làm nô lệ để chuộc một người bị bắt làm tôi. (Thánh Đa Minh - Đấng lập dòng anh em giảng thuyết, Nguyễn Tri Ân. OP, trang 26)

Suy niệm: Điều kiện tất yếu để theo Chúa Giêsu không hệ tại ở việc từ bỏ những gì mình có mà còn là từ bỏ chính bản thân mình để trở nên một môn đệ nghĩa thiết với Ngài. Mỗi ngày mới bắt đầu là một cơ hội tuyệt vời để cho bản thân mỗi Kitô hữu họa lại hình ảnh của Chúa.

Thánh Đa Minh đã không ngần ngại bán mình làm nô lệ để chuộc một người bị bắt làm tôi. Ngài đã không quan tâm đến suy nghĩ mọi người dành cho mình hay không tính toán rằng liệu người bị bắt làm tôi có xứng đáng với sự hy sinh của Ngài hay không? Ngài không chỉ từ bỏ những thứ ngài có như bán cuốn sách da để cứu người nghèo mà Ngài đã sẵn sàng từ bỏ chính danh dự của mình như Chúa đã sẵn sàng hy sinh nhận lãnh cái chết đau thương vì tội lỗi nhân loại.

Mỗi ngày sống trong ơn gọi dâng hiến là một lời mời gọi con trưởng thành theo thời gian để nên bạn tâm giao của Chúa. Từ bỏ với con không chỉ đơn thuần là rời xa gia đình, rời xa quê hương mà còn là hy sinh bản thân mình, không hơn thua với chị em. Từ bỏ đi những đức tính không phù hợp trong đời tu để vác thập giá của chính mình qua những lời góp ý với một tâm hồn bình an trong Chúa.

Ý lực sống trong ngày: Thoạt nhìn lại, có những điều nhỏ nhoi thôi nhưng con đã chưa từ bỏ với một tâm tình thật dứt khoát mà còn nuối tiếc như muốn níu giữ. Lạy Chúa! Xin cho con biết từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực và luôn tin rằng những điều Chúa gửi đến nhằm cắt tỉa và uốn nắn con như ý muốn của Chúa. Amen.

1.
Ngược theo dòng chảy cuộc đời
Canh chừng trước những lời mời thế gian
Theo Thầy sẽ phải gian nan
Bỏ mình vác lấy hành trang Thập hình.
Lãi lời trần thế phát sinh,
Mất mạng sống mình nào có ích chi.
* * *
Hằng ngày sớm tối khắc ghi,
Đi theo chân Chúa còn gì quý hơn.


2.
Nhiều người theo Chúa Giêsu
Người quay lại bảo lời từ trong tâm
Theo Tôi để sống Phúc Âm
Lìa xa cha mẹ, gia lâm, họ hàng
Trên vai thập giá sẵn sàng
Của cải thanh thoát nhẹ nhàng bỏ trơn
Chẳng gì vướng bận xác hồn
Để nên môn đệ thông khôn như Thầy.

 
114.864864865135.135135135250