22/02/2024 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

1832
Ngày 22/02 - Lập tông tòa thánh PHÊRÔ

Ngày 22/02

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

Mt 16,13-19

Cần một đức tin chân thành
 

Lời Chúa: “Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”. (Mt 16,16)

Lời Thánh Tô-ma Aquino:Con không xin phần thưởng nào khác ngoài chính Chúa.”[1]

Suy niệm: Đức Giêsu xây dựng Hội Thánh trên nền đá Phêrô. Ngài xây dựng trên một con người với đầy sự bất toàn và yếu đuối. Điều đó cho thấy quyền năng của Thiên Chúa luôn thực hiện trong Hội Thánh và trên những người kế vị Thánh Phêrô. Hội thánh vẫn tồn tại đến ngày hôm nay dù trải qua muôn vàn sóng gió, có lúc tưởng như chìm hẳn do những cuộc bách hại, có lúc do những người phá hoại từ bên trong. Chính Thầy Giêsu cũng đã trải qua biết bao thử thách và bài học Thập Giá vẫn luôn sống động cho tất cả những ai đi theo Thầy Giêsu.

Điều này chính Thánh Tô -ma đã cảm nhận, sống và thực thi trong những lúc cầu nguyện với Chúa Giêsu dưới chân Thập Giá. Trong những lúc suy tư, ngài không biết phải chọn điều nào, ngài luôn chạy đến với Chúa Giêsu và chiêm ngắm Chúa trên thập giá. Thánh nhân đã được Chúa ban cho nhiều ơn riêng hơn cả những gì thánh nhân ước mong. Thế nhưng, thánh nhân luôn cầu xin với Chúa một điều “Con không xin phần thưởng nào khác ngoài chính Chúa” vì chính Chúa là phần thưởng, là gia nghiệp duy nhất mà thánh nhân tìm kiếm.

Còn đối với chúng ta, chúng ta được mời gọi đặt Chúa là tâm điểm của đời mình, có như thế chúng ta mới biết tìm kiếm thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Chúng ta cũng cần tinh tế để nhận ra tất cả mọi biến cố ta gặp trong đời đều là quà tặng tình yêu Chúa.

Ý lực sống: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thích được chúng con quấy rầy và Chúa đã hứa “cứ xin thì được, cứ tìm thì thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Con quyết tâm từ nay sẽ “quấy rầy” Chúa nhiều bằng việc tự kỷ ám thị một câu Lời Chúa trong ngày mà Chúa đánh động con. Amen.

1.
Người ta hỏi con Chúa là ai ?
Cảm nghiệm của con về chính Ngài
Không phải lời đồn của nhân thế
Ngài là Cứu Chúa – Đấng Thiên Sai
   ***
Lạy Chúa của con, Chúa của con
Con tuyên xưng Chúa, thật sắt son
Cho dù nhân thế kia thay đổi
Con tin vào Chúa nghĩa vẹn tròn.

2.
Anh em đi khắp nẻo đường
Có nghe dân chúng tận tường rỉ tai?
Thầy đây họ bảo là ai?
Phêrô mau mắn trả bài: Chúa ta.
Và là CON ĐỨC CHÚA CHA
Muôn đời hằng sống và là tình yêu.


3.
Người ta bảo Thầy là ai?
Gioan Tẩy giả, hay ai cũng lầm
Có người còn dám nghĩ thầm
Chỉ là một vị trong tầm sứ ngôn…
Còn anh em, có khác hơn?
Phêrô đại diện ôn tồn một hai
Thầy là con Đấng Thiên Sai
Thầy là chính Đấng muôn loài đợi trông…
***
Riêng con có trả lời không?
 Là ai? Thầy mãi hoài mong con trình
Thầy hằng thấu suốt tâm linh
Người luôn hiện diện ân tình trong con.

 
 
[1] Hạnh Các Thánh https: //hddmvn.net
114.864864865135.135135135250