30/11/2022 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

726
Ngày 30/11 - Thánh Anrê Tông đồ.

LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

Mt 4,18-22
 
Lời Chúa: “Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.” (Mt 4, 22)

Hạnh tích: Chuyện kể lại rằng: một lần Rosa đến nhà thờ thánh Đa Minh, quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ để chuẩn bị vào dòng Augustino, nhưng sau đó không thể đứng lên được nữa, chị liền cầu nguyện với Đức Mẹ rằng: “Lạy Mẹ dấu yêu, con sẽ không trở nên nữ tu nếu như Chúa không muốn, con sẽ trở về nhà và sống với gia đình. Con sẽ làm điều tốt nhất để phụng sự Chúa.”

Suy niệm: Được cuốn hút bởi con người của Chúa Giêsu, các môn đệ đầu tiên đã mau mắn đáp trả bằng một thái độ dứt khoát. Chọn theo Chúa là chọn bỏ mọi sự để bắt đầu cuộc sống mới nối tiếp sứ mạng của Chúa Kitô. Ơn gọi làm môn đệ Chúa không chỉ là một biến cố đã quan nhưng hiện tại hóa và tiếp diễn hằng ngày.

Thánh Rosa cũng nhận ra lời mời gọi tình yêu của Chúa, không phải là ơn gọi đòi hỏi từ bỏ gia đình nhưng là từ bỏ là ý riêng. Thánh nhân đã để Chúa hướng dẫn cuộc đời trong mọi việc ngay từ thuở nhỏ: vâng lời cha mẹ cách tuyệt đối, bác ái với mọi người, từ bỏ những sở thích riêng…

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chọn gọi đích danh các môn đệ đi theo Chúa để tiếp nối sứ mạng của Chúa giữa trần gian này. Hôm nay đây, Chúa cũng đang mời gọi con làm chứng cho Chúa. Xin cho con biết từ bỏ ý riêng, những đòi hỏi, ích kỷ và nhỏ nhen của bản thân để sống vì anh chị em mình. Amen

1.
Bao năm đời, sớm hôm cùng chài lưới
Bên cha hiền, vui sống kiếp lênh đênh
Bỗng một hôm, Chúa gọi lòng phơi phới
Quyết theo Ngài, vui mạnh mẽ bước lên.

Ôi hạnh phúc, được Chúa đến gọi tên
Trong cuộc sống, trong muôn đường, muôn lối
Xin cho con biết lắng nghe tiếng gọi 
Quyết chọn Thầy, chọn lý tưởng GIÊSU.

2.
Chúa gọi “hãy bước theo Thầy”
Bốn môn đệ ấy theo ngay tức thì.
Theo Chúa phải bỏ mình đi,
Bỏ luôn mọi sự chỉ vì Chúa thôi.
Sống cho Chúa giữa cuộc đời,
Mời gọi hoán cải nước trời gần bên.
Vì Tin Mừng Chúa trước tiên,
Mau mau vui bước lên thuyền ra khơi.


3.
Bỏ cha ở lại quê nhà,
Con đi theo Chúa thiết tha Nước Trời.
Bỏ luôn mọi sự ai ơi,
Lên đường sứ vụ, đáp lời TÌNH YÊU.
Đôi chân thoăn thoắt sớm chiều,
Vì Chúa con chọn những điều Ngài ban.
Đem Chúa đến, cho nhân gian
Mời gọi “hoán cải - rao loan Tin Mừng.”

 
114.864864865135.135135135250