LỄ THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA
Lc 6,12-19
Lời Chúa: Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,12-13)
Hạnh tích: “Ban đêm, không ai bền chí tỉnh thức cầu nguyện như người. Người dành ban ngày cho tha nhân và ban đêm cho Chúa. (https://catechesis.net/chin-cach-cau-nguyen-cua-thanh-daminh/).
Suy niệm: Đứng trước những biến cố quan trọng trong cuộc đời, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện để tìm kiếm thánh ý Chúa Cha và làm theo ý Cha. Người không tự mình làm bất cứ điều gì trái với ý Chúa Cha.
Chiêm ngắm gương nhân đức của Cha Thánh Đa Minh, chúng ta học được nơi Cha Thánh một tấm gương về đời sống cầu nguyện liên lỉ, ngài cầu nguyện không ngừng, đêm thì nói chuyện với Chúa với nhiều tư cách cầu nguyện khác nhau. Việc cầu nguyện với nhiều tư thế khác nhau trong một đêm, để nói lên ngài là một con người cầu nguyện không ngừng, luôn gắn bó mật thiết với Chúa không ngơi. Nhất là khi phải quyết định những việc quan trọng ngài càng cầu nguyện khẩn thiết như Chúa Giêsu đã làm. Để từ đó nhận ra được điều Chúa muốn ngài làm.
Phần chúng ta, đã bao nhiêu lần trong đời chúng ta chọn làm theo ý Chúa? Quả thực, giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường thật khó để chọn một con đường đúng nhất? Thường thì chúng ta thích chọn theo ý chúng ta hơn là theo ý Chúa.
Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy những cám dỗ ngọt ngào, xin cho con biết dành riêng cho Chúa những phút riêng tư trong ngày, để ở với Chúa và nhận ra đâu là điều Chúa muốn con thực thi trong ngày hôm nay. Amen
Ban quyền chữa bệnh, trừ bài quỷ ma
Rồi Ngài nghiêm túc dặn là
Mau tìm chiên lạc của nhà Ích-diên
Điều cần loan báo trước tiên
Nước Trời gần đến mau truyền giảng ngay.
***
Đây Lời Chúa dạy hôm nay,
Hãy mau đón lấy quyết ngay thực hành.