15/04/2021 -

Mục vụ

972
Một ngày như mọi ngày - yêu thương và phục vụ

Có những câu chuyện cứ đọng mãi trong tâm trí người ta, chẳng phải vì nó có nội dung hấp dẫn, cũng không phải vì nó ẩn chứa các triết lý sao siêu về cuộc sống. Chỉ đơn giản, vì chính cuộc đời của người kể (tác giả) khiến người ta không thể không thao thức, không thể không yêu thương, không thể không dấn thân, và không thể không phục vụ.

1. Dì ơi, con rức (đau nhức) lắm đêm không ngủ được vậy mà ra về cười tươi hết sức lại còn "để tôi dắt bà đi" (bà nhỏ dìu bà lớn- bị tai biến đi lại yếu) ....

2. Sr ơi, hai tuần trước tôi bán vé số rùi bị người ta đụng vô ngã gãy tay, nó chạy luôn..., tay bó bột rùi nhưng đầu gối tôi còn sưng và đau lắm... sr giúp chữa cho tôi để tôi đi bán lại...Tôi còn nuôi hai cháu ngoại nữa ....rồi bà quệt giọt nước mắt trên má...Quê bà ở cà mau, mưu sinh gần hai chục năm ở mảnh đất thủ đức này ... đất đai nhà cửa không có, ngay cả chứng minh nhân dân cũng không mà chỉ có giấy kiểm tra tạm thời đã hết hạn từ 2001 - chẳng đặng lòng chữa cho bà với phí 0đ lại còn túi gạo và cho  bác "Minh Râu" hộ tống để về mua thức ăn cho bà cháu ăn...
.
3. Sr .... s...r ơi ...., phải tô...i bị tai biế..n ko...? .... Bệnh nhân nam 51 tuổi, nghề nghiệp nhặt ve chai, yếu nửa người và rối loạn ngôn ngữ sau ngủ dậy cách đây hơn một tháng, không chữa trị gì.... được anh xe ôm grab chở đến khám chữa bệnh.... tai biến, tăng huyết áp - parkinson... ông tên Phước nhưng có lẽ phước lành của ông chính là "phúc cho ai nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc cho ai sầu khổ vì họ sẽ được ủi an..."

Đến câu chuyện hai vợ chồng đều đau bệnh không bảo hiểm, không tiền, không nhà, vay tiền chữa bệnh đến nợ nần vài triệu thui cũng không thể trả được. Ông ngày trước làm bảo vệ nhưng sau đó vì đau bệnh nên bị cho nghỉ, bà bán vé số ngất ngoài đường được đưa vào bệnh viện thì phát hiện ra bệnh đái tháo đường, hở van tim, hai ông bà giờ thay phiên nhau bán vé số ngày chỉ được 100 tờ, giữa đất thành phố này sống không đủ lấy gì tiền thuốc men chữa bệnh.Hai ông bà rất tự trọng, không kể lể gì, không than trách số phận vào bước đường cùng... hỏi gì nói đó thui nhưng sâu trong giọng nói và ánh mắt là cả một cõi lòng đau thương chịu đựng. Hai tuần điều trị và theo dõi, bệnh hai ông bà ổn với phí điều trị là sức khoẻ được cải thiện và sự an tâm của ông bà bởi các sr sẽ giúp làm bảo hiểm y tế cho hai ông bà-hẹn đầu tháng năm khi có bảo hiểm sẽ gặp lại hai ông bà.

Và bao câu chuyện nặng lòng khác nữa mỗi ngày đều được viết ra bởi những tác giả “đặc biệt” như thế trong cuộc sống…

Chỉ sợ tim mình không đủ lớn, lòng mình không đủ rộng để cứ cảm thương và đau với cái đau của bệnh nhân. Chỉ sợ mắt mình không đủ dịu dàng và lời nói mình không đủ nhẹ nhàng để nhận ra và đáp trả sự mong manh dễ vỡ của tâm hồn những người nghèo khó - sầu khổ - đau bệnh ...

Bàn tay của chúng tôi - những nữ tu với lời khấn khó nghèo chẳng thể cho họ cái họ thiếu, chỉ mong mang đến cho họ một chút yêu thương, một chút hy vọng- một chút ủi an, một chút sức khoẻ. Xin cho con cứ tươi thắm cho đời như hoa xương rồng, bung hoa khoe sắc giữa trưa nắng và dẫu mang trên mình đầy gai.


Một ngày như mọi ngày....
Yêu thương và phục vụ.....

 
Thông tin và hình ảnh từ chị Hương Thảo
 




 
114.864864865135.135135135250