29/05/2024 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

191
Ngày 29/5 - Thánh Phaolô VI

Ngày 29/5

Thánh Phaolô VI (1897-1978)

Giáo hoàng

Người trẻ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục



Chúng ta đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI ở cấp Giáo hội địa phương. Một điều chúng ta cần ghi nhớ đó là chúng ta biết ơn thánh Giáo hoàng Phaolô VI, người đã thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục (57 năm trước đây) trong kỳ họp thứ tư của Công đồng Vaticanô II. Giờ đây, chúng ta chiêm ngắm thánh Giáo hoàng Phaolô VI và cùng với ngài cầu nguyện, xin ngài phù trợ để Giáo hội gặt hái được nhiều ơn ích thiêng liêng ngang qua Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI này.

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, tên thật là Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, sinh ngày 26/9/1897, trong một gia đình quý tộc miền Brescia. Năm hai mươi ba tuổi, ngài thụ phong linh mục (29/5/1920), rồi ngài bắt đầu theo học tại Đại học Giáo hoàng Grêgôrianna. Năm hai mươi bốn tuổi, ngài gia nhập Viện Hàn lâm Giáo hoàng. Năm 55 tuổi (1952), ngài được Đức Thánh cha Piô XII bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Ngoại giao của Vatican. Hai năm sau (12/12/1954), ngài được tấn phong làm Tổng Giám mục Milanô, và được phong Hồng y năm 61 tuổi (ngày 15/12/1958). Ngài đã nhiệt thành cộng tác vào việc chuẩn bị cho Công đồng Vaticanô II. Sau khi Đức Giáo hoàng Gioan XXIII qua đời, ngài đăng quang Giáo hoàng ngày 30/6/1963 (hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày đăng quang của ngài 30/6). Ngài là giáo hoàng thứ 262 của Giáo hội Công giáo Rôma, quản cai Giáo hội từ năm 1963 đến 1978.

Trong triều đại Giáo hoàng của ngài, ngài tiếp tục Công đồng Vaticanô II mà Đức Gioan XXIII đã khai mở và đưa Công đồng đến chỗ thành toàn một cách tốt đẹp. Được soi sáng bởi nguồn ơn thánh ngang qua Công đồng Vaticanô II, Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa Công giáo với các giáo hội Kitô giáo khác như Chính Thống giáo, Anh giáo và Tin Lành. Trong khóa họp ngày 07/12/1965 của Công đồng, có một số sự kiện mang ý nghĩa đại kết đáng ghi nhớ. Đức Phaolô VI ở Roma và Đức Thượng Phụ Athenagoras ở Istanbul đã cùng một lúc xóa bỏ án tuyệt thông lẫn nhau, chấm dứt cuộc ly khai từ hơn chín thế kỷ trước đó (năm 1054). Đây là một trong những sự kiện nói lên thành quả tốt đẹp và giá trị nhất của Công đồng. Cũng trong Công đồng này, Bộ Thánh vụ được đổi tên thành Bộ Giáo lý Đức tin.

Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã tích cực chủ tọa ba khóa họp cuối cùng của Công đồng Vaticanô II, nỗ lực phục vụ công lý hòa bình và cổ vũ việc đại kết. Ngài đơn giản hóa nghi thức Giáo hoàng. Ngài quyết định cải tổ Giáo triều Roma, canh tân mật nghị Hồng y: các Hồng y phải từ chức khi đến tuổi 80; gia tăng con số Hồng y đoàn; và bổ nhiệm nhiều Hồng y của các quốc gia trên thế giới. Ngài thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục để cùng chia sẻ trách nhiệm chung trong việc điều hành Giáo hội toàn cầu. Ngài cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên thực hiện các cuộc công du đến các nước khác để loan báo Tin Mừng Đức Kitô. Đây là một bước tiến đáng kể trong việc canh tân Giáo hội của ngài.

Ngài qua đời ngày 06/8/1978 và được Đức Giáo hoàng Phanxicô tôn phong lên hàng chân phước vào ngày 19/10/2014 và ngày 14/10/2018 - ngày cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ ngài được tuyên thánh.

Có một sự trùng hợp giữa định hướng của việc thành lập Thượng hội Đồng Giám mục để chia sẻ trách nhiệm của Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và tâm tình mà Đức Thánh cha Phanxicô đã nêu trong Tông huấn Đức Kitô đang sống liên quan đến Thượng hội Đồng Giám mục lần thứ XVI này đó là tính liên hợp trong việc mục vụ giới trẻ; đó là một “hành trình cùng nhau,” với sự trân trọng các đặc sủng Thánh Thần ban cho, phù hợp với ơn gọi và vai trò của mỗi thành phần trong Giáo hội, xuyên qua một tiến trình đồng trách nhiệm… Điều mà  Thượng hội Đồng Giám mục lần thứ XVI này gọi là “Hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.” Được thúc đẩy bởi tinh thần này, chúng ta có thể tiến tới một Giáo hội tham gia và đồng trách nhiệm, một Giáo hội có khả năng trân trọng tính đa dạng phong phú của mình, hân hoan đón nhận những đóng góp của người tín hữu giáo dân, gồm những người trẻ và các phụ nữ, những người thánh hiến, cũng như các nhóm, các hiệp hội và các phong trào. Không ai bị loại trừ, cũng không ai tự loại trừ chính mình.
[1]

Ước gì cuộc đời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, tâm tình mà Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ và tinh thần của Thượng hội Đồng Giám mục lần thứ XVI giúp các bạn trẻ sống hết mình cho Chúa và Giáo hội.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Giáo hoàng Phaolô VI, chúng con xin Chúa ban cho người trẻ biết yêu mến Giáo hội, sống tinh thần hiệp thông, tham gia và sứ vụ cùng với nhau. Amen

 


[1] x. ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” số 206.

114.864864865135.135135135250