23/01/2021 -

Phút cầu nguyện

319
Người trẻ tìm kiếm một vẻ đẹp

Trong Tông huấn Đức Kitô đang sống, ở số 183, Đức Thánh cha Phanxicô đã nói với các bạn trẻ về việc nhận diện các vẻ đẹp: “…Các con hãy nhận ra rằng có vẻ đẹp nơi người lao động đang trở về nhà với đầy bụi bẩn và vẻ phờ phạc, nhưng với niềm vui vì đã kiếm sống cho gia đình mình. Có vẻ đẹp tuyệt vời nơi sự quây quần của một gia đình tại bàn ăn, quảng đại chia sẻ cho nhau bữa ăn của mình. Có vẻ đẹp nơi người vợ, hơi nhếch nhác và không còn trẻ nữa, vẫn tiếp tục chăm sóc người chồng ốm đau của mình, dù cho sức khỏe của chính mình đang sa sút. Có vẻ đẹp nơi sự chung thủy của các đôi vợ chồng rất lâu sau khi đã trôi qua mùa xuân của thuở mới yêu và tán tỉnh, vẫn yêu nhau trong mùa thu của cuộc đời, nơi những cụ già vẫn nắm tay nhau khi sánh bước. Cũng có một vẻ đẹp, không liên quan gì đến ngoại hình hay thời trang, nơi tất cả những người nam và nữ theo đuổi ơn gọi riêng của mình với tình yêu, nơi sự phục vụ quên mình đối với cộng đoàn hay đất nước, nơi công việc cam go là xây dựng một gia đình hạnh phúc, nơi sự nỗ lực không hề dễ dàng để thăng tiến hòa điệu trong xã hội. Tìm kiếm, bộc lộ và biểu dương vẻ đẹp này, giống như vẻ đẹp của Đức Kitô trên thập giá...”

Nếu các bạn trẻ muốn ngắm các vẻ đẹp tương tự, thì đây tôi xin giới thiệu vẻ đẹp của cuộc đời thánh Vinh Sơn Saragôsa, vẻ đẹp của người học trò kính trọng mở lòng đón lấy giáo huấn của thầy mình, vẻ đẹp của người can đảm hứng chịu khổ đau với lòng trung thành, vẻ đẹp của người thánh hóa cuộc đời mình và làm cho những người bên cạnh mình cùng được thánh hóa. Cuối cùng là vẻ đẹp trung kiên, hy sinh thân mình cho lý tưởng cho tình yêu kiên vững, vẻ đẹp của người lãnh triều thiên vinh phúc tử đạo.


[1]Thánh Vinh Sơn sinh trưởng ở miền Saragôsa, nước Tây Ban Nha. Ngài được thánh giám mục Valêriô dạy dỗ và cho nhận chức phó tế. Khi Vinh Sơn còn rất trẻ giám mục Valêriô đã nhận ra được những tài năng và đức tính quý báu nơi ngài. Giám mục Valêriô đã mời ngài giảng dạy các môn học về Chúa Giêsu và về Giáo hội. Vua Đasiô đã bắt cả giám mục Valêriô lẫn phó tế Vinh Sơn Saragôsa. Ông giam giữ các ngài suốt một thời gian dài nhưng cả hai đã không để cho tinh thần mình sa sút. Cả hai vẫn tin tưởng vào Đức Chúa Giêsu. Chưa hết, nhà vua trục xuất giám mục Valêriô và dùng nhục hình dã man để tra tấn Vinh Sơn. Thầy phó tế Vinh Sơn Saragôsa nài xin Chúa Thánh Linh ban thêm sức mạnh để ngài trung thành với Chúa Giêsu dù phải chịu những khổ hình khủng khiếp. Và Thiên Chúa đã ban cho ngài sức mạnh. Thầy phó tế Vinh Sơn Saragôsa luôn bình an trong tất cả mọi đau khổ. Khi những cuộc hành hình tra tấn kết thúc, Vinh Sơn được đem trở về nhà giam, ít lâu sau (năm 304) Vinh Sơn Saragôsa qua đời. Thánh Vinh Sơn Saragôsa là nạn nhân của cuộc bách hại dã man của vua Đasiô, trong lúc tù đày, ngài đã làm cho một người bạn tù trở về cùng Chúa.

[2]Từ thế kỷ thứ IV, việc tôn kính thánh nhân đã lan tràn khắp Tây Phương. Như kẻ chiến thắng, ngài đã minh chứng trong suốt cuộc khổ nạn: không có sự đau đớn nào có thể chiến thắng ngài. Trước mặt tổng trấn Đasiô ngài nói: “Tôi càng thấy ông giận dữ, tôi càng kiên cường hơn; đừng giảm bớt hình phạt mà ông dành cho tôi vì nhờ đó mà vinh quang của tôi càng chiếu sáng.” Trước sự vững vàng của Vinh Sơn Saragôsa, tổng trấn cảm thấy thất bại ông nói: “Chống chọi vô ích, đem hắn đi với các kẻ khác.[3]

Ngoài việc chiêm ngắm các vẻ đẹp thánh thiện, Đức Thánh cha còn nhắc nhở người trẻ lưu ý tránh xa những vẻ đẹp có tính lừa mị. Những vẻ đẹp không chân nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, những vẻ đẹp ảo… Đồng thời phải biết trân quý vẻ đẹp cội nguồn: “Hãy chăm sóc các cội rễ của mình, vì chính từ các cội rễ ấy mà các con nhận được sức mạnh giúp các con lớn lên, triển nở và sinh hoa trái.” [4]

Cuộc sống là chuỗi ngày đi tìm các vẻ đẹp Chân – Thiện – Mỹ. Gìn giữ, chiêm ngắm, sáng tạo là điều cần thiết nhưng trên hết, đôi lúc chúng ta phải đánh đổi, phải hy sinh cả tính mạng của mình, để chọn lựa vẻ đẹp vĩnh cửu.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Vinh Sơn Saragôsa đã tô điểm thêm vẻ đẹp cuộc sống bằng các đức tính nhân bản, bằng tình nghĩa cao quý thầy trò, bằng tình yêu kiên vững - trung thành dành cho Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ biết chọn lựa đúng đắn những vẻ đẹp cao quý, để mỗi ngày chúng con càng trở nên giống Chúa là Chân – Thiện – Mỹ hơn. Amen

 
 
[1] x. http://tinmung.net/CAC-THANH/CacThanhINDEX.htm. Các Thánh dành cho bạn trẻ, ngày 22 tháng 01.
[2] https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-22-01-thanh-vincent-pho-te-tu-dao/
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_of_Saragossa
[4] x. ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” (Christus Vivit), số 184-186.
Sứ điệp Video cho Đại hội Giới trẻ Thổ dân Thế giới tại Panama (17-21.01.2019): L’Osservatore Romano, 19.01.2019, 8.
114.864864865135.135135135250