03/04/2021 -

SỐNG VỚI CHÚA

694
Lễ Phục Sinh (thơ)
1.
Buổi sáng ấy thật lạ lùng nhân thế,
Nữ môn đồ ra mộ xức dầu thơm,
Không thấy Người chỉ thấy mộ trống trơn,
Tưởng ai đã căm hờn ăn cắp xác.
* * *
Chạy về báo, đoàn môn đệ tan tác,
Đã mất người, nỗi sầu lại sầu thêm.
Ai ngờ đâu NGƯỜI xuất hiện dịu êm,
NGƯỜI đang sống. Vâng! Chính NGƯỜI đang sống.
* * *
Đức tin ta, qua bao lần giao động
Hãy tin rằng, Chúa sống lại hiển vinh.
Hãy lên đường, loan báo CHÚA PHỤC SINH.
Bằng cuộc sống, bằng niềm tin đã có.


2.
Hôm nay Chúa đã Phục Sinh
Nhân gian thoát khỏi tội tình, đêm đen
Ngài là ÁNH SÁNG bừng lên
Ngài là SỰ SỐNG vững bền muôn năm.
* * *
Vui lên ai chốn tối tăm
Vui lên ai chốn mê lầm tội nhơ.
Giêsu chỗi dậy ai ngờ,
Cúi mình suy phục tôn thờ CHÚA thôi.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250