20/04/2017 -

Tập Viện

866
Thơ: Câu chuyện HẠT LÚA MÌ

Câu chuyện HẠT LÚA MÌ

Tôi xin kể bạn nghe
Câu chuyện “Hạt lúa mì”
Được gieo vào lòng đất
Chịu mưa giông bão giật
Mục nát thân ngọc ngà.

Rồi ngày tháng trôi qua
Tưởng chừng như vô nghĩa
Chẳng còn ai quan tâm
Sự sống vẫn nảy mẩm
Giữa thế giới sự chết.

Không một chút mỏi mệt
Mầm sống ấy vươn lên
Vượt qua lớp đất dày
Uốn mình để đổi thay
Hài hòa với trời đất.

Theo nguyên lý vạn vật
 Lớn lên và trổ bông
Dù bão táp mưa giông
Cây vẫn sai trĩu hạt
Hứa hẹn mùa bội thu.

Hôm nay Đức Giêsu
Cũng là “Hạt Lúa Mì”
Cha gieo vào cõi đất
Chịu đòn roi đánh đập
Nát tan thân Ngọc Ngà.

Trong lòng đất bao la
Bừng lên nguồn sự sống
Đất trời có đủ rộng
Đón mầm sống Phục Sinh
Vượt qua chốn nhục hình
Chiến thắng cả thần chết.
Đấng không chút mỏi mệt
Yêu thương đến tận cùng
Tình Ngài quá bao dung
Thủy chung tình duy nhất.
Vì Ngài là sự thật
Ơn cứu độ hoàn tất
Vào ngày Chúa Phục Sinh
Cứu thoát dân tội tình
Và hết mọi sinh linh
Khỏi xích xiềng tội lỗi.

Giờ đây bạn và tôi
Là những hạt lúa mì
Trong cánh đồng Giáo Hội
Hãy chết đi cho tội
Để cùng Người Phục Sinh.

                         Giọt Nắng
 

114.864864865135.135135135250