Buông Mình
Chị ơi! Em hỏi điều này
Buông mình hai chữ giãi bày làm sao?
Tê-rê-sa sống thế nào?
Mà nên vị thánh biết bao phúc phần.
Buông mình hai chữ giãi bày làm sao?
Tê-rê-sa sống thế nào?
Mà nên vị thánh biết bao phúc phần.
Em ơi! Cuộc sống thăng trầm
Tê-rê-sa sống âm thầm vì yêu
Tình yêu toàn diện mỹ miều
Trọn trao dâng Chúa không điều luyến vương.
Cuộc đời lắm cảnh đau thương
Không than không tránh ngài nương, phó mình
Cậy trông tin tưởng an bình
Thực thi ý Chúa trong tình hiến dâng.
Hy sinh cầu nguyện chuyên cần
Chị em ta hãy chọn phần noi gương
Mong sao nhân đức tỏa hương
Mọi người quý mến Chúa thương muôn đời.
Hạt cát nhỏ