TÌNH YÊU THẬP GIÁ
Trên thánh giá có Con Người đang nằm trên đó. Trước khi Đức Giê-Su chịu chết Ngài đã trải qua một hành trình rất dài chịu biết bao đau khổ, bao roi đòn, bao xỉ nhục và bị xâu xé đến tột cùng… để vác thánh giá lên núi Sọ. Thánh giá là tiếng nói của sự thiện và cái ác, của đau khổ và vinh quang, của yêu thương và sự thù ghét, của hư vô và chân lí; qua thánh giá Thiên Chúa biểu lộ được tình yêu, một tình yêu cao cả, không bao giờ có thể mất đi. Chính tình yêu của Chúa Giê-su là sự hi sinh, tận hiến một cách thầm lặng để ban hồng ân cứu độ cho con người vượt qua không gian và thời gian bằng sự “vâng phục chịu chết và chịu chết trên cây thánh giá” (Pl2,8) để ca ngợi và tôn vinh Người là Cha của toàn thể nhân loại.
Vì vậy, thánh giá không chỉ là một biểu tượng cao quý mà còn là một thực tại sống động của Thiên Chúa và con người qua sự cứu độ, hồng ân – tình yêu tự hiến của Thiên Chúa biểu lộ nơi thánh giá Đức Giê-su. Thánh giá là dấu hiệu của sự chết nay trở nên giao hòa giữ đất – trời – con người và là chìa khóa mở lối vào sự sống muôn đời. Thánh giá mang chính thân mình Đức Giê-su là con đường cho những ai muốn bước theo chân Chúa cách triệt để.
Chỉ có nơi thánh giá Đức Giê-su mới có được một tình yêu vô bờ bến một ý nghĩa cao trọng và giá trị siêu việt và có thể hiểu rõ hơn về những đau khổ, vất vả, khó khăn, gian truân của con người sẽ không trở nên vô vọng. Thánh giá liên kết trong tình yêu hi sinh, niềm vui tận hiến, tự do và hòa bình, hi vọng và sự sống vươn lên. Thánh giá Đức Giê-su là mục tiêu chính trong cuộc đời ki-tô hữu là con đường duy nhất đạt tới sự toàn thiện. “Trên thánh giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét” (Ep2,16).
Mầu nhiệm thánh giá là mầu nhiệm của yêu thương vô tận và mầu nhiệm ấy chỉ sáng lên cho những ai muốn yêu thương đến cùng. Chỉ khi chết đi sự sống mới trở nên quí giá, chỉ khi biết trao đi mới hiểu được sự sở hữu, chỉ khi chấp nhận mất đi mới hiểu được giá trị lúc khởi đầu, và chỉ khi biết cho đi mới hiểu được khi lãnh nhận.
Chân lí là sự thật mà Người mời gọi mỗi người khám phá ra một ý nghĩa mầu nhiệm nơi Đức Giê-su, là dấu ấn thần linh cứu độ của Người trong mọi loài thụ tạo và đặc biệt là trong chính cuộc sống của mình. Chân lí chủ yếu trước khi chịu chết và sau khi sống lại của Đức Giê-su là một sứ điệp phục sinh liên tục giữa ba giai đoạn: sống - chết - sống lại. Chính “con người Chúa Giê-su Nazareth” hiện đang “đứng bên hữu Thiên Chúa” (Cv7,55) chứ không phải là một Đấng hoàn toàn thay đổi trở thành con người khác theo bất cứ cách nào.
Vào giờ tử nạn của Chúa là giờ của lòng thương xót vô biên trào đổ là lúc cầu nguyện, suy ngắm về cuộc thương khó của Người. “Vào lúc ba giờ chiều hãy khẩn cầu lòng thương xót của Ta cho các tội nhân cách riêng nếu có thể trong giây lát con hãy trầm mình vào cuộc Khổ Nạn của ta, đặc biệt lúc Ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ điểm của lòng thương xót vĩ đại nhất đối với thế giới. Trong giờ này Ta sẽ chẳng từ chối ai bất cứ điều gì và các linh hồn kêu van Ta, nhân danh cuộc tử nạn của Ta.”
Tuần thánh là thời gian nhớ lại con đường thánh giá của Đức Giê-su, con đường của đau khổ, con đường của tình yêu và con đường của cứu độ. Để qua đó Đức Giê-su mời gọi mọi người chiêm ngắm thánh giá Chúa trong đau đớn nhục nhã khi bị treo trên cây thánh giá. Mỗi khi nhìn thánh giá Chúa để thấy được án phạt tội lỗi và tình yêu bao la của Chúa, khi nhìn lên thánh giá Chúa để không thấy sự thất vọng về tội mà cảm nếm được hồng ân vô bờ và tâm hồn luôn tin yêu, khi nhìn lên thánh giá Chúa để cảm nhận được ơn tha thứ và được mời gọi cảm thông cho tất cả mọi người, càng nhận ra tình yêu tha thứ mời gọi để tha thứ nhiều hơn, và cảm nhận thánh giá tình yêu hải hà của Chúa.
Tam nhật Vượt Qua gọi là tam nhật thánh và một tên gọi khác là tam nhật Phục Sinh là trung tâm điểm của đức tin giữa cái chết, sự phục sinh của Đức Giê-su. Người ta đâm Chúa máu, nước cuối cùng chảy ra trong thân xác Người còn đọng lại nơi con tim cũng chảy ra hết và cũng đã ban hết cho nhân loại. Đức Giê-su đã không tiếc một điều gì với chúng ta, Người đã trao ban tất cả không những mạng sống của Người mà ngay cả giọt máu cuối cùng mà Người đã không dành cho mình và nó cũng trở nên dấu chứng của một tình yêu tuyệt đối.
Lạy Chúa xin cho cõi lòng con rộng mở để thấy được nét mặt Chúa trên khuôn mặt của ta nhân để thấy niềm vui, hạnh phúc của con trong cuộc sống hằng ngày là niềm tin để con được sống với Chúa trong giây phút hiện tại và mãi muôn đời. Xin cho con trái tim của Chúa vượt lên những nhỏ nhen tầm thường, xin cho con quảng đại như Chúa vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu.
Tường Vân