29/10/2020 -

Thơ

487
Cánh đồng mời gọi

Cánh đồng lúa chín đợi trông
Thợ mùa gặt hái với lòng nhiệt tâm
Đã bao hạt giống âm thầm
Chịu phận mục nát cho mầm lớn lên

Hành trang chẳng phải lo chi
Chỉ cần có Chúa có gì phải lo
Đường trần dẫu có cam go
Hồn con có Chúa bước cho vững vàng

Đem Lời Chân Lý hiên ngang
Vừa gieo, vừa gặt khắp làng gần xa
Vọng vang lời gọi thiết tha
Trở nên dấu chứng: Chúa là Tình Yêu

Giờ đây con quyết mến yêu
Đi theo chân Chúa trung kiên suốt đời
Một lòng dâng hiến với Lời
 Sẵn sàng tiến bước ra khơi cứu đời

 
Dù cho sóng gió gọi mời
Tin yêu – phó thác, trọn đời xin dâng
Tình con sâu sắc “Xin vâng”
Vì yêu nhân loại sẵn sàng hiến thân.


Maria Nguyễn
 
 
114.864864865135.135135135250