08/11/2021 -

Thơ

797
Chiêm ngắm tình yêu

Ngắm nhìn thập giá trên cao
Con đây mới hiểu, thế nào là yêu.
Yêu thì ước nguyện một điều
Thông phần với Chúa, nơi chiều Canvê.

Đôi khi lòng vẫn nặng nề
Chúa luôn kiên nhẫn, vỗ về ủi an.
Cùng Chúa thắng vượt gian nan
Tâm hồn hạnh phúc, bình an giữa đời.

Đời người với những gọi mời
Con xin mãi chọn, đáp lời Chúa thôi.
Chị em cùng bước sánh đôi
Ra đi nhân chứng, đỉnh đồi năm xưa.

Noi gương Đức Mẹ thân thưa
Đón nhận tất cả dẫu chưa ngọt ngào
Tình Chúa luôn mãi vút cao
Ngắm nhìn lên Chúa, truyền rao Tin Mừng.


Anna Thúy Phượng
 
114.864864865135.135135135250