12/08/2022 -

Thơ

193
Cuộc gọi của Ngài

Chúa gọi con khi còn trong lòng mẹ
Khi màn đêm giăng tối như mây dày
Dòng sữa mẹ nuôi con sống mỗi ngày
Chúa dắt dìu từ trước lúc thai nhi

Chúa gọi con khi mới bước vào đời
Còn lạ lẫm với bao điều mới lạ
Tiếng ru hời êm ả của mẹ cha
Cho con biết tình Ngài luôn dìu dắt

Chúa gọi con khi đi tìm hạnh phúc,
Lúc lao đao trước chọn lựa cuộc đời
Nghe tiếng gọi lòng thổn thức khôn vơi
Bước theo Ngài để niềm vui trọn vẹn

Chúa gọi con qua biến cố cuộc đời
Trong quá khứ, tương lai, hay hiện tại
Dù cho con có ngàn lần thất bại
Chúa vẫn gọi, vẫn gọi, mãi gọi mời

Chúa gọi con, con xin nguyện đáp lời
Nguyện từ nay bỏ mình ôm thánh giá
Để vâng lời, khiết tịnh, trọn ý Cha
Ơn gọi con đẹp tựa vạn lời ca.

 

                                                                    Đứa con hèn mọn
 
114.864864865135.135135135250