24/10/2021 -

Thơ

343
Giêsu điểm tựa

Thời gian dòng chảy cuốn trôi
Giữa đời tăm tối Chúa ơi kiếp người.
Giêsu chiếm lấy hồn tôi
Đêm về thao thức bồi hồi xa xăm.

Một ngàn năm, một vạn năm,
Con tằm vẫn kiếp con tằm nhả tơ.
Giêsu tình Chúa vô bờ
Này con bé nhỏ ngu ngơ theo Thầy.

Dẫu cho nhiều lúc đắng cay
Con xin tận hiến không thay đổi lòng
Quyết tâm vững chí cậy trông
Nép bên Thánh Thể tâm lòng thỏa thuê.

Giêsu thức tỉnh cơn mê
Giục người lữ thứ đừng lê gót mòn.
Vững tin lòng Chúa sắt son
Tìm Chân – Thiên – Mỹ dẫu mòn xác thân.

Giêsu từ ái vô ngần
Thay lòng mở trí tội nhân con người
Mặc cho lỗi phạm bao đời
Thánh Tâm gột rửa không lời oán than.

Giêsu gìn giữ tâm can
Song hành trợ giúp vượt ngàn hiểm nguy,
Đường đời sóng gió nhiều khi
Cản ngăn bước tiến con đi theo Thầy.

Thế nhưng mặc những chông gai
Liều thân ẩn náu trong Ngai Chúa Trời.
Giêsu điểm tựa tuyệt vời
Con nguyện tín thác thưa lời xin vâng.


Rong Biển

 
114.864864865135.135135135250