19/09/2022 -

Thơ

214
Gửi cho em

Con đường em chọn hôm nay
Mong sao em mãi không thay đổi lòng.
Dù cho ai đợi ai mong
Em luôn vững bước, cậy trông nơi Người.

Em luôn nở nụ cười tươi
Nụ cười tỏa nắng cho đời đẹp hơn.
Màn đêm buông xuống cô đơn
Hãy tin nơi Chúa đừng sờn nản chi.

Vì em có Chúa cùng đi
Ngài luôn nâng đỡ, mỗi khi em cần.
Dòng đời thử thách vô ngần
Vững tin nơi Chúa hiến thân vì đời.

Nay em theo bước chân Người
Ra đi đến với cuộc đời khổ đau.
Mong rằng cuộc sống mai sau
Được về nước Chúa, cùng nhau họp mừng.

Anna Phượng Vỹ



 
114.864864865135.135135135250