16/02/2023 -

Thơ

315
Hành trình

Đời con là chuỗi hành trình
Chúa thêu Chúa dệt thân hình cho con
Ngày con bé xíu lon ton
Tình yêu Chúa đã sắt son rạng ngời.

Rồi ngày con bước vào đời
Một mình lẻ bóng chơi vơi có Ngài
Tiếng lòng văng vẳng bên tai
Con ơi! Ngã rẽ chọn ai bây giờ?

Tim con xao xuyến ngẩn ngơ
Du dương trầm bổng nên thơ nhạc vần
Chúa ơi! Hèn mọn tấm thân
Làm sao xứng với ân tình Chúa ban.

Nguyện đường chuông đổ âm vang
Lòng con thổn thức muôn vàn hy sinh
Dâng lên chuỗi hạt câu kinh
Cho con lửa mến trung trinh một lòng.

Rồi ngày con bước vào Dòng
Xin dành chỗ gọn trong lòng Ngài thôi
Bên Ngài năm tháng êm trôi
Có hoan, có hỉ, thế rồi bình an.

Cảm tạ tình Chúa tỏa lan
Con đây xin đáp quyết can thi hành
Muôn đời rạng rỡ thánh danh
Cho con trọn tín, trọn lành trong Cha.

Phương Hiền 
114.864864865135.135135135250