14/09/2020 -

Thơ

724
Khát vọng tông đồ

Con dấn thân theo Thầy mời gọi
Giữa trời xuân hoa khoe sắc mê say
Trong tâm hồn dâng tràn bao mơ ước
Mảnh hồn này mơ mộng ngút tầng mây

Chút nhiệt tâm theo ngày tháng đong đầy
Cửa ngõ hồn và về bao hạnh phúc
Gió reo ca cuộn trào bao ý lực
Sáng dập dồn sôi nổi những khát khao.

Con theo Thầy nguyện ước sống dâng trao
Nuôi trong mình những nỗi niềm thổn thức
Vì phận người giữa bể dâu cơ cực
Nhiều linh hồn chưa biết Chúa là ai.

Thưa, con đây! Lạy Chúa! xin hãy sai
Sai con đi giữa cuộc đời ghềnh thác
Sai con đến trong cánh đồng trĩu hạt
Sai con vào tìm mẻ lưới đức tin.

Xin cho con trọn kiếp sống đi tìm
Sáng danh Ngài trong mọi miền sứ vụ
Trái tim yêu vuông tròn dâng lên Chúa
Khối tình Ngài trao trọn đến tha nhân.

Hoài Chi
 
114.864864865135.135135135250