03/05/2023 -

Thơ

329
Khoảng lặng phía sau

Con vô tình nghiêng đổ túi thời gian
Để hạnh phúc vỡ tràn trên tay
Khi cuộc đời dâng hiến đầy hối hả
Tìm đâu được niềm hăng say thuở nào
 
Giờ còn đâu những tháng ngày bên Chúa
Học hành, niệm suy, nguyện cầu cạn vơi
Nghĩ phận người còn chơi vơi ngàn sóng,
Dòng lệ trôi sao nghẹn đắng cõi  lòng
 
Quyết lên đường tìm cuộc sống an vui
Con rào lại không để thời gian trôi
Con đắp đê, con xây tường ngăn lại
Nhưng vẫn thấy thời gian trôi đi mãi
 
Để khoảng lặng phía sau dãy thời gian
Nghẹn đắng lòng con gói túi hành trang
Bắc vào Nam con lang thang rao hỏi
Ai bán thời gian con mua, con đổi
 
Tháng ngày dài con mỏi gối bôn ba
Thầm ước mong con chua xót nhận ra
Thời gian qua đi đâu còn trở lại
Đâu ai bán cho con tìm mua mãi
 
Nắng mưa cuộc đời, đôi vai rám nắng
Con trở về bên tình Cha ấm êm
Xà vào lòng nghe nhịp tim vỗ trống
Nghe được Lời Chúa soi chiếu cõi lòng
 
Tháng năm nào con được sống bên Ngài
Giờ tìm được nghe sống lại trong lòng
Bởi cuộc đời dạy cho con biết sống
Thời gian trôi đâu lấy lại thời gian.
 
C_M_M
114.864864865135.135135135250